Phạt tiền Mourinho, treo giò 2 trận với Ronaldo
08:45 | 29/01/2015
(NLĐO) – Siêu sao Ronaldo chỉ nhận án phạt nhẹ so với dự kiến từ ban tổ chức La Liga sau khi đá và đấm cầu thủ Cordoba hồi cuối tuần qua. Trong khi đó, HLV Mourinho của Chelsea bị phạt 25.000 bảng Anh vì “loạn ngôn” ở Premier League.
Theo quyết định của Ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha, siêu sao 29 tuổi chỉ bị treo giò 2 trận khi Real gặp Real Sociedad và Sevilla. Điều này đồng nghĩa anh sẽ kịp thời trở lại vào trận đấu quan trọng với Atletico Madrid diễn ra tại Vicente Calderon ngày 7-2 tới.
Thông tin này khiến dư luận khá bất bình với ban tổ chức La Liga. Bởi theo lẽ thường, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp với hành vi bạo lực luôn phải nhận án phạt tối thiểu là treo giò 3 trận.
Ronaldo đánh nguội Edimar của Cordoba
Theo như lý giải của Daily Mail, ông Alejandro Hernandez, trọng tài bắt trận Cordoba - Real, đã không quan sát thấy tình huống Ronaldo tát đối phương, và như vậy ông không đưa chi tiết đó vào trong bản báo cáo. Thêm nữa, cú đá của CR7 đặt vào bối cảnh La Liga cũng không mang tính chất quá trầm trọng như ở Premier League.
Liên quan đến án phạt trong bóng đá, LĐBĐ Anh (FA) vừa đưa ra án phạt dành cho HLV Jose Mourinho của Chelsea. Theo đó, "người đặc biệt" sẽ phải nộp phạt số tiền 25.000 bảng vì những lời lẽ không đúng mực sau trận hòa 1-1 với Southampton hôm 28-12-2014. Ở trận đấu đó, tiền vệ Cesc Fabregas bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Anthony Taylor nhận định tiền vệ người Tây Ban Nha cố tình ăn vạ và phải nhận thẻ vàng. Quyết định kể trên của trọng tài Taylor khiến tiền vệ đang dẫn đầu số lần kiến tạo ở Ngoại hạng Anh bức xúc và ông Mourinho cũng tỏ thái độ bất phục.
Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngần ngại cho rằng đang có một âm mưu chống lại đội bóng thành London. Những phát biểu mang tính ám chỉ này của "người đặc biệt" nhanh chóng bị FA "soi" kỹ.
Sau án phạt dành cho HLV Mourinho, nhiều khả năng sẽ tới lượt tiền đạo Diego Costa cho những tình huống cố tình đạp lên chân của Emre Can và Martin Skrtel trong trận thắng Liverpool tại Stamford Bridge ở Cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng 28-1.
nguồn: nld.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Tìm cách đưa bóng đá TP HCM trở lại thời hoàng kim (05/02/2015)
- Các đội bóng châu Á bực bội khi Úc vô địch (03/02/2015)
- Giải mã chuỗi bất bại của ĐTLA (03/02/2015)
- Hấp dẫn đại chiến Djokovic - Wawrinka (30/01/2015)
- Man City vỡ mộng đón Yaya Toure, Bony cho đại chiến Chelsea (29/01/2015)
- Neymar lập đại công, Barcelona nhấn chìm Atletico Madrid (29/01/2015)
- Khi bóng đá tử tế là “hàng hiếm”... (29/01/2015)
- Viettel bắt tay với Borussia Dortmund (28/01/2015)
- HLV Miura toàn tâm hơn cho U23 Việt Nam (28/01/2015)
- Người hùng Ivanovic đưa Chelsea vào chung kết Cúp Liên đoàn (28/01/2015)
- Chấn động Melbourne: Nadal thua thảm Berdych (27/01/2015)
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
- Giá vàng hôm nay, 19-4: Bật tăng trở lại
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN