A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Dân đốt xe, đánh chết 2 “cẩu tặc”

08:02 | 07/10/2015

Nhiều lần báo công an nhưng nạn trộm chó không giảm, người dân ở Đắk Lắk đã bắt và đánh 2 nghi can trộm chó đến chết

Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk - chiều 6-10 cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ 2 nghi can trộm chó bị đánh tử vong.

Giăng dây bẫy “cẩu tặc”

Khoảng 1 giờ cùng ngày, người dân thôn 3, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 4 người đi trên 2 xe máy. Nghi là trộm chó, người dân đánh kẻng, hô hào vây bắt.

Theo ông Trương Văn Huyến, Trưởng Công an xã Ea Kao, khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, Lê Quốc Việt (SN 1993; ngụ đường Y Wang, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) đã tử vong. Thấy Hoàng Văn Thái (SN 1976; ngụ thôn 13, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) bị thương nặng, công an xã đã gọi xe đưa đi cấp cứu nhưng Thái đã tử vong sau khi vào bệnh viện ít phút.

Chiếc xe máy bị đốt cháy cùng dây thòng lọng để bắt chó

Chiếc xe máy bị đốt cháy cùng dây thòng lọng để bắt chó

Tại hiện trường, một xe máy mang biển số giả đang bốc cháy, rất nhiều người dân đứng xung quanh. “Trong người các đối tượng có mang theo ớt bột, dây thòng lọng để bắt chó, pin độ chế kích điện, ná cao su và nhiều viên đá nhỏ” - ông Huyến nói.

Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, xác nhận người dân đã căng dây ngang đường từ 2 cột hàng rào. Do chạy với tốc độ cao và trời tối nên chỉ có người chạy xe kịp phát hiện và cúi đầu xuống, còn người ngồi sau bị dây quàng ngang cổ, xướt một đoạn dài trên cổ.

Ngang nhiên bắt chó trước mặt chủ

Ông Trường cho biết tình trạng trộm chó đã diễn ra nhiều năm nhưng từ đầu năm đến nay thì xảy ra liên tục. Trước đây ở xã, nhà nào cũng nuôi 1-2 con chó nhưng nay do bị trộm nên mỗi thôn chỉ còn mấy con. Các đối tượng không phải trộm mà là cướp vì rất ngang nhiên, bắt chó trước mặt chủ, thậm chí có người còn bị hù dọa, chửi bới khi bắt gặp chúng đang trộm chó.

Đầu năm 2015, gia đình bà N.T.T (ngụ thôn 2, xã Ea Kao) có 3 con chó nhưng lần lượt bị bắt hết. Mới đây, bà mua một con chó con về thì có 2 đối tượng đứng ngoài bờ rào lăm le bắt. “Tôi ra nói với họ là chó còn nhỏ thì 1 người cười nói: “Vậy nuôi lớn rồi bọn tao quay lại” - bà T. kể.

Ông Trường thừa nhận do nhiều lần người dân phản ánh nhưng công an xã, thậm chí công an thành phố, không giải quyết được nên họ không báo nữa. Năm 2013, xã đã phát cho mỗi thôn một cái kẻng để báo động vây bắt các đối tượng trộm cắp. “Tối 5-10, một số thôn đã tổ chức họp bình bầu gia đình văn hóa và bàn bạc, chia từng tổ thay nhau tuần tra để bắt các đối tượng trộm chó. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn đến vậy!” - ông Trường nói.

Vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Thượng tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội  Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang trong quá trình điều tra, xác minh nên chưa quyết định khởi tố vụ án. Còn theo luật sư Tạ Quang Tòng, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, việc người dân tự xử lý “cẩu tặc” là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Đối với vụ việc này, đây là hành vi vi phạm có tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc phải đánh chết ai nhưng hậu quả là đánh chết người thì tất cả những người tham gia phải chịu trách nhiệm.

Bài và ảnh: CAO NGUYÊN

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ