A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thiếu thác nước, sản phẩm du lịch

08:38 | 08/05/2019

Sau dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 vừa qua, tình cờ gặp lãnh đạo Khu du lịch Phước Sơn tại Gia Nghĩa, anh phấn khởi cho biết trong 5 ngày nghỉ lễ Khu du lịch Phước Sơn đón khoảng 6.000 du khách (chủ yếu là khách ngoài tỉnh) đến tham quan, vui chơi.

Nghe tin cũng mừng cho doanh nghiệp bởi khu du lịch mới đưa vào hoạt động trước tết mà nay đón được lượng khách ngoài tỉnh như vậy cũng là khá, chứng tỏ “tiếng lành đồn xa” rồi. Tuy vậy, trăn trở của lãnh đạo doanh nghiệp đó là phải tạo ra và đa dạng sản phẩm du lịch thì du khách mới có cơ hội tiêu tiền và quay trở lại. Với sự tâm huyết của mình, anh cho biết đang tiếp tục đầu tư thêm các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh như Đền thờ Hùng Vương, vui chơi giải trí, biển trên cao nguyên...

Quả thực trong điều kiện tỉnh ta thiếu các điểm du lịch được đầu tư, khai thác bài bản thì Khu du lịch Phước Sơn trên địa bàn Đắk Wer, Đắk R’lấp, tuy mới đi vào hoạt động song cũng là điểm mới và sáng về du lịch.

Đắk Nông không thiếu tiềm năng về du lịch sinh thái, văn hóa nhưng cái thiếu đó là sự đầu tư bài bản để tạo ra giá trị sản phẩm du lịch đúng nghĩa. Nhiều điểm đến như thác, hồ nổi tiếng của Đắk Nông như cụm Đray Sáp – Gia Long, Trinh Nữ, thác nước Lưu Ly, Liêng Nung, các hồ Tà Đùng, hồ Tây... du khách xa đến một lần rồi không quay lại. Điều này cũng dễ hiểu bởi họ đến với bao háo hức thông tin về sự thú vị của điểm đến để sau đó lại thất vọng vì thác nước không hùng vĩ như họ nghĩ, thiếu nước và khô cạn, vệ sinh môi trường kém; không có nhiều sản phẩm thú vị, đặc trưng khác để lôi kéo du khách thay vì chỉ biết ngắm và nhìn...

Mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, có dịp đi đến các tỉnh lân cận ta như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai thì mới thấy Đắk Nông thực sự “chưa có tên trong bản đồ du lịch”. Thị xã Gia Nghĩa thảnh thơi, vắng vẻ người. Các nhà hàng, khánh sạn cũng tương tự, vắng khách. Trong khi các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên du khách các nơi đổ về đông đúc, nhà nghỉ, khách sạn kín chỗ nếu du khách không đặt trước.

Câu hỏi đặt ra là chúng ta luôn nói về tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái, tự nhiên,  nhưng đến nay vẫn chưa “vực” được thế mạnh này của tỉnh. Cụm thác nổi tiếng một thời là Đray Sáp – Gia Long – Trinh Nữ nay không còn sự kỳ vĩ, hấp dẫn, hút du khách như vốn có của nó do chi phối của thủy điện. Các điểm thác đẹp khác như Lưu Ly (Đắk Song), Liêng Nung (Gia Nghĩa) gần như bị “xóa tên” do khai thác và quản lý không hiệu quả...

Một nghịch lý hiện nay là khách nội tỉnh hay ngoài tỉnh muốn đi thưởng ngoạn, vui chơi thư giãn thác nước thì cũng là vấn đề nan giải nếu không nói khó tìm được điểm đến!

Lan Hương

    nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ