A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hàng trăm trẻ thơ mong một mái trường

04:13 | 20/05/2013

Xã Ea Păl, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk là một xã vùng sâu, khó khăn, có đến 33,6% tỷ lệ hộ nghèo. Người dân nơi đây chủ yếu làm rẫy và hoa màu các loại, năng suất thấp, cuộc sống quanh năm thiếu thốn.

Thời gian qua, xã đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chưa đáp ứng hết nhu cầu dân sinh, nhất là trường lớp cho học sinh mẫu giáo.

Hiện xã có khoảng 640 em trong độ tuổi học mầm non, nhưng có gần 300 cháu chưa được đến lớp do cơ sở vật chất thiếu thốn. Cả xã chỉ có duy nhất một trường mẫu giáo chính với bốn phòng học xập xệ, còn lại phải học nhờ hội trường của các thôn, cách trung tâm xã năm cây số. Đường đi khó khăn vào mùa mưa và bụi bặm vào mùa khô, trẻ đi đường xa vô cùng nguy hiểm, việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn...

 Các cháu mẫu giáo thôn 6B, xã Ea Păl phải học nhờ trong hội trường thôn xuống cấp thế này

 Việc xây dựng ngôi trường mầm non cho hàng trăm trẻ thơ đang là nhu cầu bức bách, nhưng địa phương không đủ khả năng. Để ước mơ về một ngôi trường cho trẻ em nghèo sớm thành hiện thực, rất mong sự hỗ trợ từ các cấp, các tổ chức, cơ quan đơn vị cũng như các nhà hảo tâm ở mọi miền đất nước. Được biết kinh phí xây trường khoảng 600 triệu đồng, địa phương sẽ đối ứng 200 triệu đồng và cần 400 triệu đồng từ các nhà tài trợ.

    Theo CA TPHCM

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ