A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chợ Ea Tam - trong hiu hắt, ngoài đông vui

20:48 | 12/04/2014

Khi chợ Ea Tam (TP.Buôn Ma Thuột) được xây dựng thêm khu B với các sạp hàng được quy hoạch quy củ, tiểu thương trong chợ rất phấn khởi. Nhưng niềm vui đó nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi ngao ngán khi kinh doanh ế ẩm...

trong khi các lều quán tự phát trước cổng chợ lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp...

Đến khu B, chợ Ea Tam, dễ thấy tình trạng nhiều sạp hàng phải bỏ trống, đóng cửa vì ế ẩm, vắng khách; nhiều lô, sạp hàng treo bảng cho thuê hoặc sang sạp. Chị Vân, chủ một sạp quần áo khu chợ B than vãn: “Cứ nghĩ có sạp buôn bán đàng hoàng, sạch đẹp thì khách đến mua sẽ đông, không ngờ ế hơn lúc bán ngoài chợ nữa. Hôm nào đông lắm thì được vài bộ, bình thường chỉ được một, hai cái áo hoặc quần, có hôm ngồi cả ngày chẳng ai đến xem”. Chị Nga, chủ tiệm giày dép cũng thở dài: “Cuối tuần mà vắng quá! Cả ngày chỉ có được vài người vào xem, sáng giờ tôi mới bán được một đôi. Tình trạng này chắc tôi cũng đóng cửa sớm”. Chung cảnh ngộ, chị Huệ sạp quần áo bên cạnh cũng than thở: “Sáng tới giờ tôi còn chưa mở hàng, cuối tuần mà ế mốc ế meo, buôn bán không được thì lấy tiền đâu trả hằng tháng”. Bỏ tiền mua 2 sạp hàng trong chợ nhưng bán không được phải bỏ trống là trường hợp của chị Hiền bán trái cây, hay chị Xíu bán thịt cũng bỏ lô trong chợ để ra ngoài bán vì quá ế. Chị Thu Ba hoàn cảnh hơn khi không có tiền phải đi vay mượn mới sang được một sạp mà vắng quá đành đóng cửa…

Cảnh hiu hắt ở trong khu B chợ Ea Tam

Trước đây, khi chưa được quy hoạch, tình trạng buôn bán ở chợ Ea Tam khá tạm bợ, tràn lan. Khi chợ xây thêm khu B, tiểu thương ai cũng phấn khởi, dành dụm để đầu tư một sạp buôn bán cho ổn định. Thế nhưng “ngoài chợ thì sống, trong chợ thì chết” là chuyện cười ra nước mắt của những chủ sạp ở đây. Đưa vào hoạt động đã gần 2 năm nhưng khu chợ B luôn vắng khách khiến không ít chủ sạp phải bỏ sạp ra cổng chợ buôn bán. Cả khu B có hơn 110 sạp hàng chia làm 2 khu; trong đó khu quần áo, giày dép với 50 sạp nhưng hiện nay bỏ trống hơn 10 sạp. Thê thảm nhất là khu cá, thịt, đồ khô có tới 61/65 sạp bỏ trống. Được biết, tiền thuê các sạp hàng trong chợ từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng, sang lại khoảng 50 – 100 triệu đồng, mua hợp đồng buôn bán trong 10 năm thì giá khoảng 200 triệu đồng, tùy theo vị trí từng sạp. Khi chợ mới xây xong, các sạp đều được tiểu thương thuê hết, nhưng chỉ sau một thời gian các sạp lần lượt đóng cửa, treo bảng cho thuê, sang lại hoặc bỏ trống vì quá ế ẩm.

Trong khi đó, trái ngược với cảnh đìu hiu trong chợ, hàng chục lều, quán tự phát phía bên ngoài cổng chợ ngay sát lề đường lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Ai cũng muốn mua hàng ngay cổng chợ vừa nhanh vừa tiện lại đỡ tốn tiền gửi xe. Thiết nghĩ chính quyền, địa phương và Ban Quản lý chợ Ea Tam cần sớm có biện pháp quản lý chặt chẽ, chấm dứt tình trạng buôn bán tràn lan, gây mất an ninh trật tự ngoài cổng chợ nhằm đưa việc buôn bán, kinh doanh ở khu vực chợ Ea Tam trở nên quy củ, có trật tự cũng là tạo điều kiện cho việc kinh doanh, buôn  bán của các tiểu thương trong chợ.        

Lê Hà

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ