A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chàng cảnh sát của bản làng Tây Nguyên

09:50 | 25/03/2013

Băng rừng, lội suối, trèo đèo là công việc thường ngày của những người lính hình sự trên cao nguyên đất đỏ. Gần 10 năm theo nghiệp trinh sát hình sự, trung úy Y Hăm Byã giống như chàng Đam San giữa đại ngàn. Những vụ trọng án xẩy ra ở vùng đồng bào d

Anh hòa mình vào cuộc sống của dân bản được nhân dân che chở, yêu thương. Có những lúc anh hóa thân như người ăn mày, như những tên du côn du đãng rồi lại thoát xác thành một cô gái. Cuộc chiến chống tội phạm của các anh như những bộ phim hành động có thật.

Kỳ 1: Dấu chân trần trên cao nguyên đất đỏ 

Mê phim cảnh sát hình sự thế rồi từ bao giờ không biết, anh đã nuôi dưỡng niềm đam mê cháy bỏng sau này lớn lên sẽ làm cảnh sát hình sự. Những năm tháng dài học trong trường dân tộc nội trú ngay tại quê nhà Đăk Lăk, Y Hăm Byã mài giũa ước mơ trong những bài học thầy cô truyền dạy. Năm 2003, anh đăng ký thi vào trường Đại học Cảnh sát nhưng không đủ điểm, anh nguyện vọng hai xuống trường Trung cấp cảnh sát. Sau hai năm, anh về Đăk Lăk và được phân công vào đội 2, phòng PC45, công an tỉnh. 

 

 
Chàng trung úy Y Hăm Byã 


Ước mơ đã thành hiện thực, trong màu áo cảnh sát hình sự, anh lăn lội khắp nơi, xâm nhập vào cuộc sống của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn buôn. Cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số còn nặng về tập tục nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Do sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế nên thường xẩy ra những vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận. 

Với lợi thế về mặt ngôn ngữ, con người, anh thường được lãnh đạo tin tưởng phân công điều tra những vụ án xẩy ra ở vùng người đồng bào sinh sống. Anh am hiểu và đồng cảm với bà con nên mỗi lần anh xuống địa bàn điều tra, bà con hết lòng giúp đỡ. Họ sẵn sàng nấu cơm cho cán bộ ăn, nhường chỗ cho cán bộ ngủ. Chính tình cảm quân dân như cá với nước đã thôi thúc anh không được lơ đễnh với công việc. 

Anh còn nhớ, ngày 27 tết năm 2006 khi ấy anh vừa nhận công tác tròn một năm thì xẩy ra vụ án giết người cướp của giã man trên địa bàn xã Ea Hồ huyện Krông Păk. Theo đó, vào khoảng 21h, cặp vợ chồng trên đường từ Gia Lai về qua rừng cao su vắng vẻ thì bị hai thanh niên tấn cống. Người chồng bị đánh đến chết còn người vợ may mắn chạy thoát. Nhận được tin báo, Ban giám đốc chỉ đạo thành lập một tổ chuyên án trong đó có Y Hăm Byã tức tốc xuống hiện trường. Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ chuyên án nhận định, đối tượng là người sống gần địa bàn xảy ra vụ án. 

Tuy nhiên, do vụ án xẩy ra vào ban đêm trên đoạn đường vắng vẻ nên việc xác minh đối tượng là vấn đề nan giải. Tổ chuyên án ngắm vào một số đối tượng có tai tiếng trong buôn thường xuyên ăn chơi, nhậu nhẹt, lười lao động. Suốt 5 tháng trời, Y Hăm Byã phải ăn dầm nằm dề tại đây. Để đánh động, hàng đêm, anh mặc đồ trắng toát đi qua đi lại trong vườn cà phê cố tình cho đối tượng nhìn thấy để dò xét phản ứng. Ngỡ như hồn ma về báo oán, chúng bắt đầu có biểu hiện lạ về tâm lý. Những lần mai phục, truy đuổi chúng giữa rừng cà phê, cao su bạt ngàn, anh phải bỏ cả xe máy, bỏ cả dép. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xe máy của anh nằm giữa lô cao su tưởng là đồ ăn trộm liền báo công an xã. Anh phải qua công an xã xin lại xe về. 

Qua nhiều phen vờn nhau với các đối tượng, anh dần củng cố hồ sơ và khi ấy, một đồng chí trinh sát khác được lệnh tung vào nhóm đối tượng. Tránh manh động, gây xáo trộn trong nhân dân, anh dựng lên kịch bản cho đối tượng ăn trộm chiếc xe đạp trị giá 500 ngàn đồng để có cớ bắt hắn. Khi bị đưa về trụ sở công an xã, hắn cứ nghĩ do mình ăn trộm xe đạp chứ không ngờ đó là kế hoạch dụ cọp rời hang của tổ chuyên án. Vụ án kết thúc, anh sực nhớ là tết cổ truyền đã qua. Anh tự động viên, nhiệm vụ hoàn thành còn hơn cả niềm vui ngày tết. 

Cũng vào dịp giáp tết 2009, tại thị trấn Khánh Dương huyện Ma D’Răc xẩy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bé gái 12 tuổi. Khám nghiệm tử thi kết luận, nạn nhân bị hiếp xong bóp cổ tới chết rồi vứt xuống giếng. Y Hăm Byã cùng một số trinh sát được phân công điều tra làm rõ vụ án. Nhận định của tổ chuyên án rằng chỉ có người quen biết nên khi thực hiện hành vi xong, muốn bịt đầu mối mới giết nạn nhân phi tang. 

Bằng lập luận ấy, các anh tiến hành xác minh một số đối tượng nghi vấn. Nổi bật lên có tên Phan Nhật Minh sinh năm 1982, từng có tiền án về tội trộm cắp. Đúng thời điểm ấy, có người hàng xóm của tên Minh báo cho một tin quan trọng là buổi sáng hôm ấy có nhìn thấy Minh hớt hải chạy về theo lối vườn mía. Thông tin trùng với nơi xẩy ra vụ án. Minh bị triệu tập lấy lời khai, lúc đầu hắn quanh co chối tội, làm khó cho cán bộ điều tra. 

Y Hăm Byã giải thích cho hắn vừa bằng tình cảm vừa bằng phương pháp đấu trí để hắn thành khẩn khai báo. Đồng thời, Minh được chở ngay vào bệnh viện xét nghiệm tinh dịch. Minh mặt mày tái mét, tay chân run run xin cán bộ điếu thuốc rồi tự viết lời khai toàn bộ hành vi. Tổ chuyên án cho hắn thực nghiệm lại hiện trường ngay để khẳng định chính xác hắn chính là hung thủ. 

Đây là vụ án mà các anh điều tra nhanh nhất, sớm nhất chỉ trong vòng 2 ngày đã đưa hung thủ ra anh sáng góp phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình nạn nhân. Trung úy Y Hăm Byã cho biết: “Để chuyên án thành công ngoài quyết tâm và nỗ lực của cán bộ điều tra thì sự giúp sức của nhân dân đóng vai trò quyết định. Nếu người dân không hợp tác hoặc sợ bị trả thù thì không thể đưa vụ án ra ánh sáng một sớm một chiều được. Nhân dân luôn là điểm tựa, là động lực cho chúng tôi làm tốt nhiệm vụ”. 

Thanh Hương

    (Xzone/TTTĐ)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ