A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tấm lòng của một phụ nữ Việt kiều với quê hương

09:15 | 08/04/2013

Gần 10 năm gắn bó với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bến Tre và công tác từ thiện, bà Võ Thị Hảo (Việt kiều Canada) chỉ tiếc đã “không làm được nhiều hơn” cho quê hương xứ sở.

Đối với bà Hảo, tấm Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ mà bà vinh dự được nhận trong tháng Ba vừa qua vì những đóng góp tích cực trong công tác xã hội là động lực để bà cố gắng hơn trong công tác từ thiện, cho dù năm nay, người phụ nữ nhân hậu này đã bước sang tuổi 72.


Bà Hảo chia sẻ: "Tôi không còn khỏe như hồi mới về nước vào năm 2003 và những năm sau đó. Những chuyến đi xa tới Ea-súp (Đắk Lắk), Bù Gia Mập (Bình Phước) đều phải được chuẩn bị kỹ hơn."

Năm 2003, sau 10 năm rời xa quê hương và đoàn tụ với các con tại Canada, bà Hảo trở về quê hương Bến Tre. 

“Sau khi các con đã học hành tới nơi tới chốn, đứa nào cũng có việc làm ổn định, điều đầu tiên tôi nghĩ là phải về thăm quê hương, mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Điều mình mong mỏi nhất là trở về quê nhà, nơi gắn liền với những dòng sông, rặng dừa xanh ngút ngàn, có những món ăn dân dã mà những năm xa quê trong lòng luôn da diết nhớ,” bà Hảo tâm sự. 

Năm 2006, khi cơn bão số 9 đổ vào Bến Tre, bà đã tham gia công tác từ thiện, hỗ trợ những người dân bị thiệt hại nặng tại hai huyện Bình Đại và Giồng Trôm. Nhờ những chuyến đi này mà bà biết đến và gắn bó với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bến Tre và Chủ tichj Hội - bà Lê Thị Thanh Vân.

Từ đó đến nay, hàng năm, bà Võ Thị Hảo dành số tiền, quà trị giá cả trăm triệu đồng hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh, những người tật nguyền vì di chứng của chất độc da cam/dioxin. 

Ngoài ra, bà còn chung tay với công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương và gắn bó đặc biệt với Hội Khuyến học xã Hương Mỹ, quê hương của bà. Đây cũng là Hội khuyến học có nhiều chương trình hỗ trợ hiệu quả, tiếp sức các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập. Trong đó nổi bật là chương trình cho vay không lãi suất để các em có đủ điều kiện trang trải trong những năm học đại học, cao đẳng. 

Nhờ sự hỗ trợ đó, hàng chục em học sinh đã được học hành thành tài. 

Các địa chỉ khác mà bà Hảo luôn hướng tới trong các chương trình từ thiện là xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú -  quê chồng của bà - và những địa phương vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn như Thạnh Phong, Thạnh Hải… 

Bà còn giúp đỡ những người dân Bến Tre đi kinh tế mới tại Bình Phước, Đắk Lắk. Hàng năm bà đều tham gia cùng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tặng quà trong dịp Tết trung thu, tặng sách vở quần áo cho các em tại những vùng kinh tế mới còn nhiều khó khăn. Mới đây nhất, ngày 31/3, bà cùng Hội bàn giao 8 giếng khoan cho bà con tại 2 xã Ia Lốp, Ia Rvê thuộc huyện Ea Súp (Đắk Lắk). 

“Được chia sẻ, trải lòng và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những người vừa sinh ra đã mang trong mình vết thương chiến tranh và những di chứng dai dẳng, cô luôn tự hứa sẽ cố gắng làm nhiều hơn cho họ” – bà Võ Thị Hảo chia sẻ. 

Với bà, niềm vui là thấy nhiều em học hành tới nơi tới chốn và trở lại hỗ trợ, giúp đỡ những em nhỏ hơn. Cứ mỗi dịp Tết, các em lại tới thăm hỏi bà và chia sẻ nhiều chuyện vui, nhiều thành tích mới. Đây chính là điều bà Hảo cảm thấy hài lòng nhất sau gần 10 năm gắn bó với công tác từ thiện./. 

 
Hưng Thịnh

 

    (TTXVN)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ