A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vào rẫy cà phê khoảng 5 phút, xe máy "không cánh mà bay"!

14:03 | 14/02/2017

Ngày 13-2, anh Nguyễn Cảnh Kỷ (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar) đã có đơn trình báo về việc anh bị mất chiếc xe máy sau khi vào rẫy cà phê của gia đình khoảng 5 phút.

Anh Kỷ cho biết, trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 12-2, anh điều khiển chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius BKS: 47H1-113.28 mang tên vợ là Đàm Thị Huyền (SN 1987, trú tại buôn Jốk, xã Ea H’ding, huyện Cư M’gar) đến rẫy cà phê của gia đình nằm gần Trại giam Đắk Trung (thuộc địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar) để hái lá keo về cho dê ăn. Anh dựng chiếc xe máy bên ngoài đường cách rẫy vài mét và đi vào trong khoảng 5 phút sau quay ra thì tá hỏa khi chiếc xe của mình đã “không cánh mà bay”, trong khi chìa khóa xe vẫn để trong túi áo.

Anh Kỷ cho biết thêm, chiếc xe máy xe máy này được vợ anh mua vào năm 2012 với giá khoảng 20 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, anh Nguyễn Hùng Vỹ, Phó trưởng Công an xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn trình báo và đã mời anh Kỷ lên trụ sở cơ quan để lấy thêm lời khai, nhằm củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc.

Thế Nguyễn

 

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ