A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Dai dẳng tệ nạn ma túy ở làng quê nghèo

08:21 | 07/10/2014

Nằm cách trung tâm xã khoảng 15 km, thôn Giang Đông (xã Ea Dah, huyện Krông Năng) từ lâu đã trở thành điểm nóng về tệ nạn nghiện ngập, hút chích ma túy, kéo theo những hệ lụy đáng buồn…

Thôn Giang Đông chủ yếu là đồng bào Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào sinh sống. Thôn hiện có 151 hộ, 822 nhân khẩu thì đã có tới 140 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Đáng nói, trong số đó có nhiều người nghiện ma túy, đặc biệt nghiện nặng có trên 10 đối tượng, thậm chí nhiều gia đình cả vợ và chồng cùng sử dụng “nàng tiên nâu”, đó là chưa kể nhiều đối tượng nằm ngoài danh sách chưa bị phát hiện. Đầu tiên phải kể đến Sùng A Sang (sinh năm 1983), vốn nghiện ma túy từ ngày còn sinh sống ở miền Bắc, khi di cư tự do vào đây, A Sang vẫn không chịu tu chí làm ăn mà ngày càng nghiện nặng. Vốn độc thân, A Sang dựng cái chòi nhỏ, hôm làm thuê, mai làm mướn để có tiền mua “nàng tiên nâu”. Chính vì “thủy chung” với ma túy nên A Sang trở nên gầy gò, tiều tụy như một ông già… Tuy vậy, việc từ bỏ ma túy đối với A Sang còn khó hơn việc bắc thang lên trời, bởi rất nhiều lần cán bộ xã Ea Dah tới tận nhà vận động, tuyên truyền tác hại của ma túy nhưng A Sang không một lần để ý. Thậm chí, khi thấy sự xuất hiện của cán bộ thôn, xã là A Sang đã trốn biệt vào rừng để tránh nghe nhắc nhở…

Căn nhà  rách nát  là tài sản  lớn nhất và cũng là nơi  trú ngụ  của vợ chồng Hờ A Hủ  và 2 đứa  con nhỏ.

Căn nhà rách nát là tài sản lớn nhất và cũng là nơi trú ngụ của vợ chồng Hờ A Hủ và 2 đứa con nhỏ.

Cách nhà A Sang không xa là nơi sinh sống của vợ chồng Hờ A Hủ (sinh năm 1971) và Sùng Thị Ư - một trong hai cặp vợ chồng nghiện hút lâu năm ở làng quê nghèo nàn này. Căn nhà của vợ chồng Hờ A Hủ như một cái lều tạm bợ, rách nát rộng chừng 10 mét vuông là nơi sinh hoạt cho 4 con người, gồm hai vợ chồng và 2 đứa con nhỏ. Vợ chồng Hờ A Hủ vốn quê ở huyện Trấn Yên (Yên Bái), di cư vào Dak Lak năm 2007. Ngoài túp lều xuống cấp, vợ chồng Hờ A Hủ không còn gì khác. Người con đầu đã lập gia đình và ở riêng, A Hủ gửi một đứa con nhỏ xuống một nhà thờ ở Sài Gòn đi học, 2 đứa nhỏ còn lại sống chung với vợ chồng đều không được đi học. Vợ chồng A Hủ đi làm thuê làm mướn để sống qua ngày tháng và có tiền thỏa mãn cơn nghiện… Cũng như vợ chồng Hờ A Hủ, cặp vợ chồng Phàng A Chông (sinh năm 1982) cũng nghiện ngập từ mấy năm nay. Đây là hai trong nhiều gia đình nghèo nhất trong thôn bị “nàng tiên nâu” mê hoặc mà không đủ dũng cảm để tìm lối thoát…

Trên đây chỉ là ba trong khá nhiều gia đình lâm vào cảnh nghiện ngập ở thôn Giang Đông, trong đó chủ yếu là thanh niên, trung niên có trình độ học vấn thấp. Không có việc làm, lại lười lao động, nhiều con nghiện sẵn sàng bắt gà, trộm chó, tăm tia tài sản của hàng xóm với mục đích duy nhất kiếm tiền chích thuốc. Trưởng thôn Giàng A Nụ cho biết: Hầu hết các con nghiện trong thôn đã dính dáng đến ma túy từ khi còn ở miền núi phía Bắc. Những năm trước, địa bàn thôn có gần 10 người chết vì ma túy, nhiều gia đình kiệt quệ, khốn khó, tan nát vì “cái chết trắng”. Tuy vậy hiện tượng mua bán, hút chích vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hằng năm, các cơ quan chức năng địa phương tổ chức, tuyên truyền sâu rộng đến bà con địa phương về tác hại của ma túy nhưng hiệu quả chẳng được là bao.

Quỳnh Anh

    nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ