A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ngày hội Hiến máu tình nguyện - "Tình người Tây Nguyên"

11:28 | 13/07/2013

Sáng nay 13/7, tại Nhà Văn Hóa Thanh thiếu nhu tỉnh Dak Lak, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Đắk Lắk phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương và chương trình “ Hành trình đỏ” đã tổ chức khai mạc “Ngày hội hiến máu tình nguyện –

Hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện “ Hành trình đỏ” – 2013 của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, tối qua 12/ 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh DakLak tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề  “ Tình người Tây Nguyên”

Đây là nơi các bạn trẻ đoàn tình nguyện viên ‘Hành trình đỏ”  cùng với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk giao lưu văn nghệ, chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân về những hiểu biết về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh.Chương trình còn mang lại những ca khúc đầy xúc động, kêu gọi mọi người tham gia hiến máu nhân đạo, cũng như những tiết mục dân vũ sôi động, khích lệ tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Giao lưu với chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Bí thư Đoàn phường Thành Công, 18 lần tham gia hiến máu tình nguyện 

Nhiệt huyết tuổi trẻ.

Sáng nay 13/7, tại Nhà Văn Hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Dak Lak, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện ĐắkLắk phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương và chương trình" Hành trình đỏ" đã tổ chức khai mạc " Ngày hội hiến máu tình nguyện - Tình người Tây Nguyên" lần thứ I năm 2013.

Tham dự buổi lễ có bà Mai Hoan Niê Kdăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh Dak Lak; ông Phạm Tấn Dương, Phó Viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương, Lò Quang Tú, ủy viên BTV TW Đoàn, Phó Chủ tịch ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Dak Lak, Liên đoàn Lao động tỉnh Dak Lak, các sở, ban, ngành, cùng 1800 đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, tình nguyện viên và nhân dân trong toàn tỉnh đã về tham dự và hiến máu.

Phát biểu tại ngày hội, bà Mai Hoan Niê Kdăm đã nêu bật ý nghĩa của việc hiến máu nhân dạo là một nghĩa cử nhân ái cao đẹp của mỗi người đối với cộng đồng.Đồng thời đã biểu dương những trái tim nhân ái của các tầng lớp nhân dân  tỉnh Đắk Lắk. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện  tỉnh sẽ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức...cùng nhau phấn đấu chung sưc để không còn tình trạng thiếu máu xảy ra trên địa bàn tỉnh. ”Hành trình đỏ “ mang nhiều ý nghĩa nhân văn; đây là cơ hội để người dân Đắk Lắk nói riêng và người dân tại nhiều địa phương mà hành trình đi qua có thêm những hiểu biết sâu sắc không chỉ ý nghĩa của những giọt máu được hiến tặng, mà còn có nhiều thông tin hữu ích về bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia)…

 Ông Phạm Tuấn Dương, thay mặt Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đơn vị tổ chức “Hành trình đỏ” đã phát biểu cảm ơn với sự tiếp đón nồng hậu, chuẩn bị chu đáo của tỉnh Đắk Lắk dành cho chương trình hiến máu “Tình người Tây Nguyên”; đặc biệt là sự phối hợp tích cực của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk với Trung tâm Truyền máu Hà Nội trong việc điều tiết máu vào những thời điểm thiếu nguồn người hiến máu; nhờ những giọt máu hồng của người dân Tây Nguyên mà có biết bao bệnh nhân tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận khu vực phía Bắc có thêm cơ hội được cứu sống…

Ngày hội đã vận động và tiếp nhận được 1.150 đơn vị máu. Ngay sau lễ khai mạc, 500 tình nguyện viên "Hành trình đỏ" và đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã diễu hành tuyên truyền về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh khắp các ngả đường của TP Buôn Ma Thuột.

Tình nguyện viên Hành trình đỏ tuyên truyền, phổ biến về bệnh tan máu bẩm sinh  (thalassemia) và ý nghĩa việc hiến máu nhân đạo .

Sau khi chia tay với núi rừng Tây Nguyên, con người Tây Nguyên giàu lòng nhân ái, hành trình tiếp tục di chuyển đến khu vực Nam Trung Bộ gồm các tỉnh Bình Định, Quảng Nam và Đà Nẵng (14 – 17/7) Cùng với các hoạt động :tuyên truyền lưu đọng, tư vấn về hiến máu tình nguyện, tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh, đoàn sẽ tới thăm và tặng quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.Tại mỗi chặng đường dừng chân , Hành trình đỏ sẽ tiếp tục thắp lên ngọn lửa yêu thương của những trái tim nhân ái.

    Thi Hương

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ