A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nhật Bản thua ngược sau khi dẫn Bỉ hai bàn ở vòng 1/8

08:56 | 03/07/2018

Đại diện cuối cùng của châu Á ở World Cup năm nay thất bại 2-3 dù có thời điểm tưởng như đã đặt một chân vào tứ kết tối 2/7.

Bàn thắng: Vertonghen 69', Fellaini 74', Chadli 90' - Haraguchi 48', Inui 52'

Nhật Bản bất ngờ nhập cuộc tốt hơn với pha ra chân của Shinji Kagawa ngay phút đầu tiên. Nhưng sau khoảng 15 phút bị lấn lướt, Bỉ lấy lại thế chủ động. Đến phút 16, Axel Witsel tung cú đá giải tỏa từ xa. Kể từ đó, đại diện châu Âu liên tiếp bắn phá khung thành của thủ môn Kawashima.

Bỉ có 29 pha chạm bóng trong cấm địa Nhật Bản trong hiệp một - kỷ lục World Cup 2018. Ảnh: Opta.

Nhưng cơ hội của Bỉ không rõ ràng. Đáng kể nhất là tình huống Dries Mertens tạt bóng cho Romelu Lukaku tạo áp lực. Hậu vệ Nhật Bản phá bóng không tốt, đến chân Lukaku. Nhưng chân sút của Man Utd bị giật mình và để cơ hội trôi qua. Tạo ra tới 10 pha dứt điểm trong hiệp một, nhưng Bỉ không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau giờ giải lao, đội quân của HLV Akira Nishino tiếp tục chơi tấn công phủ đầu. Họ được đền đáp với bàn mở tỷ số phút 48. Từ đường chọc khe của Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi tận dụng cú phá hụt của Jan Vertonghen để dứt điểm chéo góc hạ gục Courtois. Bốn phút sau, Takashi Inui làm nổ tung cầu trường Rostov với cú nã đại bác ở cự ly gần 25 mét. Một lần nữa bóng vuột khỏi tầm với của Courtois. 

Nhật Bản dẫn hai bàn chóng vánh đầu hiệp hai. Ảnh: EPA, Reuters.

Bị dẫn hai bàn, HLV Roberto Martinez tung Marouane Fellaini và Nacer Chadli vào sân cùng lúc. Trong lúc dồn ép, Bỉ có bàn gỡ bất ngờ khi Vertonghen đánh đầu cầu âu về góc xa. Hậu vệ trái 31 tuổi lập công chuộc tội, dù anh có thể không chủ đích dứt điểm. Bàn thắng tiếp thêm động lực cho đại diện châu Âu.

Chỉ năm phút sau, Bỉ quân bình tỷ số với pha tấn công mà họ đã cố gắng thực hiện cả trận. Hazard xoay sở bên cánh trái và tạt vào trong. Fellaini tận dụng lợi thế cao 1m95 để đánh đầu tung lưới Kawashima.

Hai đội đều có một số tình huống nguy hiểm trong gần 20 phút cuối trận. Nhưng đến phút bù giờ cuối cùng, bảng điểm mới thay đổi thêm lần nữa. Từ tình huống phản công nhanh, Kevin de Bruyne dốc bóng qua vạch giữa sân, mở sang biên phải cho Meunier căng ngang một chạm. Trong vòng cấm, Lukaku không dứt điểm mà nhả bóng cho Chadli ở tư thế thuận lợi hơn. Cầu thủ vào thay người dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 

Bỉ thắng ngược kịch tính. Ảnh: EPA, Reuters.

Bỉ tạo ra màn ngược dòng hay nhất vòng loại trực tiếp kể từ World Cup 1970, khi Đức thắng ngược Anh cũng với tỷ số 3-2 ở tứ kết. Trái lại, cầu thủ và người hâm mộ Nhật Bản không kìm được nước mắt. Nhưng Hasebe và các đồng đội có thể ngẩng đầu ra về, với màn trình diễn rạng danh bóng đá châu Á. 

Dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều và có thời điểm phải lùi về phòng ngự, đội bóng của HLV Nishino không hề tỏ ra lép về. Họ trái lại luôn thường trực sự nguy hiểm với nhịp phối hợp chính xác như máy bất chấp đối thủ vượt trội về thể hình với những ngôi sao đang thi đấu ở những giải vô địch hàng đầu thế giới. Họ chỉ thiếu một chút tinh quái ở cuối trận để có thể tạo ra cú sốc lớn nhất giải năm nay.

Ở tứ kết, Bỉ sẽ gặp Brazil. Trận đấu diễn ra tại sân Kazan ngày 6/7.

CĐV Nhật Bản òa khóc. Ảnh: AP.

XUÂN BÌNH(vnexpress.net)

    nguồn “nongnghiep.vn”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ