A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Dư âm Thái Lan–Việt Nam: Người lên hương, kẻ phú quý giật lùi

16:57 | 06/06/2019

Bản đồ bóng đá ĐNA được vẽ lại, vị thế độc tôn của người Thái không còn nữa, họ đang trượt dài lê thê.

Pha vào bóng cực kỳ thô bạo của cầu thủ Thái Lan với Công Phượng. 

Việt Nam đang tiến từng bước vững chắc dưới sự chèo lái tài tình của ông thầy Park Hang Seo...

Nếu phải chỉ ra vật cản lớn nhất của ĐTVN qua các thời kỳ, chắc chắn đó phải là Thái Lan.

Mặc dầu đội tuyển đã có những chiến thắng để đời trước “ông vua” khu vực nhưng vô cùng hiếm hoi, dù không muốn vẫn phải thừa nhận đẳng cấp của họ hoàn toàn vượt trội.

Việt Nam có thể không quá thua kém về kỹ, chiến thuật nhưng độ già giơ và tâm lý thi đấu lại là câu chuyện khác. Thực tế đối đầu với Thái Lan rất hiếm khi các cầu thủ thể hiện được 100% phong độ vốn có, nói cách khác “chúng ta đã thua ngay từ khi trái bóng chưa lăn”. 

Thất bại lặp đi lặp lại như một thói quen khó bỏ càng khiến mọi thứ khó khăn hơn gấp bội phần, rất may với Park Hang Seo mọi nút thắt dường như đã được tháo bỏ. Khoảng cách tưởng như mênh mông ngày càng được lấp đầy, nếu không muốn nói Quang Hải và các đồng đội đang có phần nhỉnh hơn ở thời điểm này.

Trước khi ông thầy người Hàn Quốc xuất hiện, Thái Lan dường như không còn chú trọng đến những giải đấu mang tầm ĐNA, họ muốn vượt vũ môn và khao khát lớn nhất là chiếc vé dự VCK World Cup danh giá, trong khi mục tiêu lớn nhất của Việt Nam không gì khác ngoài việc đánh bại đội bóng Chùa Vàng.

Đời không ai nói được chữ ngờ, chỉ sau 2 năm ngắn ngủi ngồi vào chiếc ghế nóng, thầy Park đã làm nên những điều diệu kỳ.

Dưới bàn tay nhào nặn của ông các cầu thủ như lột xác hoàn toàn, bản lĩnh hơn, khát khao hơn và mạnh mẽ hơn. Không dưới 1 lần, những Quang Hải, Công Phượng hay Quế Ngọc Hải lên tiếng khẳng định: “Chúng tôi không việc gì phải e ngại người Thái”. Với những gì đã thể hiện trên sân đây quả thật không phải là lời nói suông. 

Thành công đến dồn dập mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, giúp các cầu thủ thêm phần vững tin, đặc biệt là thoát ra khỏi cái bóng của đối thủ kị giơ.

Dù vậy trong chiến tích huy hoàng của thầy trò HLV Park Hang Seo, họ chưa một lần đụng độ với Thái Lan tại cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ở chừng mực nào đó, ông vua một thời không cam chịu nhường ngôi vị. Bởi thế họ xem King’s Cup, giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà là dịp phù hợp nhất để phân định rạch ròi.

Thế nhưng 90 phút đối đầu trực tiếp không mang lại kết quả như mong muốn của đội chủ nhà, họ đã thua, một thất bại muối mặt trên nhiều phương diện.

Chỉ một trận đấu nhưng đủ để lột tả hết vấn đề mà bóng đá Thái Lan đang phải đối mặt, họ đang ở trạng thái “phú quý giật lùi”, phong thái đĩnh đạc, tâm thế cửa trên không còn nữa. 

Còn quá sớm để khẳng định về một cuộc chuyển giao, nhưng với những gì đang có rõ ràng NHM Việt Nam có quyền mơ mộng.

VIỆT KHÁNH

    nguồn: nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ