A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lời khai của những người liên quan đến vụ vận chuyển 3 cây cổ thụ “khủng”

07:15 | 08/04/2018

Các tài xế điều khiển xe kéo và xe tải vận chuyển 3 cây “khủng” khai rằng, phải vận chuyển vào ban đêm để tránh công an phát hiện.

Các tài xế khai, phải vận chuyển vào ban đêm nhằm qua mặt cơ quan chức năng

Các tài xế khai, phải vận chuyển vào ban đêm nhằm qua mặt cơ quan chức năng

Sáng 7-4, Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã hoàn tất việc lấy lời khai những người liên quan đến vụ vận chuyển 3 cây cổ thụ “khủng”, gồm:

- Chủ công ty TNHH cơ khí Hải Sơn đóng tại Quảng Bình.

- Chủ 3 cây “khủng”, ông Kiều Văn Chương, 32 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội.

- Các tài xế điều khiển phương tiện vận chuyển số cây “khủng” nói trên.

Theo lời khai của ông Kiều Văn Chương, qua một người quen giới thiệu, đầu tháng 3-2018, ông Chương đã đến 2 xã Ea Pil và Ea Hồ thuộc huyện MĐrắk, tỉnh Đắk Lắk, là nơi có 3 cây đa sộp nằm trong đất nông nghiệp của người dân để mua các cây trên. 

Sau khi ông Kiều Văn Chương thống nhất giá với các hộ dân sở hữu những 3 cây cổ thụ khủng này với số tiền là: 20 triệu đồng, 15 triệu đồng và 14 triệu đồng, các hộ dân này đã làm đơn xin ủy ban xã khai thác và được đồng ý. 

Tiếp đó, ông Kiều Văn Chương đã thuê người khai thác những cây này với giá là 7 triệu đồng/cây và thuê xe múc đào cây với giá khoảng vài triệu đồng/cây. Đồng thời, ông Chương còn thuê công ty TNHH cơ khí Hải Sơn vận chuyển những cây “khủng” này từ Đắk Lắk ra thành phố Hà Nội với giá 35 triệu đồng/cây. 

Ông Chương còn khai làm nghề mua bán cây cảnh nên đã mua số cây “khủng” này đưa về Hà Nội để bán lại cho người chơi cây cảnh.

Còn các tài xế điều khiển xe kéo và xe tải vận chuyển 3 cây cổ thụ “khủng” khai rằng, biết xe chở cây quá khổ nên phải vận chuyển vào ban đêm để tránh công an phát hiện. Ngoài ra, trên đường vận chuyển, các tài xế này còn sử dụng tín hiệu “nháy đèn” để thăm dò tình hình chốt chặn của lực lượng CSGT với các xe chạy chiều ngược lại, vì vậy, các tài xế này mới vận chuyển những cây “khủng” này đến tận trạm CSGT Phú Lộc thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế mới bị phát hiện và bắt giữ.

VĂN THẮNG

 

    Nguồn: Báo SGGP online

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ