Đắk Nông: Một nam thanh niên tử vong do đuối nước
08:19 | 07/07/2015
Ngày 6-7, theo em Nguyễn Đình Lượng (SN 1995) ở thôn Tân Thịnh, xã Quảng Thành (thị xãGia Nghĩa, Đắk Nông) cho biết, anh trai Lượng là khiến anh Nguyễn Đình Lực (SN 1993) vừa bị tử vong do đuối nước.
Vào tối 3-7, sau khi ăn cơm tối, Lực nghỉ ngơi rồi đi một vòng thăm rẫy cà phê như thường lệ. Đợi mãi không thấy anh về nên Lượng mới đi tìm, đến khoảng 23 giờ 30 phút thì thấy anh Lực bị chìm ở hồ nước trong rẫy. Đây là hồ nước rất rộng và sâu nên gia đình phải nhờ lực lượng cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh tới vớt xác nạn nhân. Theo Lượng thì anh trai mình bị đuối nước là do bị trượt chân, ngã xuống hồ. Được biết, Nguyễn Đình Lực vừa tốt nghiệp Trung cấp thú y, đang trong thời gian chờ đi làm việc, vào rẫy giúp bố mẹ thì xảy ra sự việc đau lòng trên.
Tuấn Anh
Nguồn: Daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Buôn Đôn: Đi sai làn đường xảy ra tai nạn giao thông. (07/09/2015)
- Ca bin dập nát, phụ - tài đều chết (22/08/2015)
- Hát theo cũng không cho! (15/08/2015)
- Đắk Nông: Qua đường thiếu quan sát 2 người chết thảm (25/07/2015)
- Bắt khẩn cấp 4 thanh niên ném đá xe ô tô (20/07/2015)
- Đi dự đám cưới gặp nạn (06/07/2015)
- Krông Năng: Phát hiện ba chị em ruột chết dưới ao (02/07/2015)
- Vụ oan sai ở Bắc Giang: Ông Chấn vẫn chưa yên! (02/07/2015)
- CưM'gar: Tổ chức 02 phiên tòa xét xử lưu động (02/07/2015)
- Trộm bò ra tòa! (24/05/2015)
- Phát hiện xác thiếu nữ đang phân hủy trong lô cao su (02/05/2015)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Hợp tác đầu tư giữa Ấn Độ và Đắk Lắk: Lợi thế và cơ hội
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cần xử lý nghiêm việc khai thác đất trái phép tại xã Chứ Kbô
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Nhiều vườn sầu riêng, hoa xổ nhụy bị rụng hàng loạt
- Bột Diệp Lục - giải pháp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa
- Ưu tiên cấp đủ nước cho sinh hoạt và tưới cho cây lâu năm
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN