A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tiểu thương mất đồ, bảo vệ chợ vô can?

14:00 | 27/08/2013

Gần 5 tháng nay chị Ngô Thị Thu Hoa, tiểu thương chủ sạp hàng bán quần áo số 27, Khu vực A- chợ Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) lao đao trong nợ nần bởi vụ mất trộm xảy ra tại sạp mà chẳng có ai chịu trách nhiệm!

Chị Hoa cho biết: mờ sáng ngày 25-3-2013, phát hiện sạp hàng của chị bị trộm mở bung cửa “khoắng” sạch số lượng quần áo trị giá trên 120 triệu đồng, chị đã kịp thời trình báo sự việc lên Ban quản lý chợ Tân Thành, Công an phường Tân Thành, Công an TP. Buôn Ma Thuột. Sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai, lập biên bản hiện trường… Tuy nhiên, từ đó đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Sạp hàng là sinh kế của 6 nhân khẩu trong gia đình chị Hoa, nay số hàng lớn như vậy mất đi, gia đình chị lâm vào cảnh nợ nần ngặt nghèo.

Sau vài lần đến UBND phường Tân Thành đưa đơn thư, kiến nghị, chị Hoa vẫn chưa nhận được một văn bản trả lời chính thức nào mà chỉ được một cán bộ phường trả lời miệng rằng: “Bảo vệ chợ chỉ có nhiệm vụ bảo vệ chung cả chợ, còn chủ từng gian hàng tự bảo vệ lấy tài sản của mình, sau buổi bán nên dọn hàng về”!? Trong khi đó, từ trước tới nay tất cả các sạp hàng đều để hàng lại chợ và hằng tháng vẫn đóng 50.000 đồng/ gian hàng để trả lương cho 2 bảo vệ chợ! Vụ mất trộm khiến tiểu thương ở chợ Tân Thành rất lo lắng. Mong Ban quản lý chợ và UBND phường Tân Thành sớm có hướng giải quyết để tiểu thương an tâm buôn bán.

    Nguồn: Báo ĐăkLắk điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ