A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phụ nữ ham mê cờ bạc để lại nhiều hệ lụy, đáng lên án

15:17 | 05/03/2020

Từ xưa tới nay, những người ham mê cờ bạc đều bị xã hội lên án, pháp luật răn đe, trừng trị. Đàn ông ham mê cờ bạc đã đáng chê trách, thế nhưng “bác thằng bần” là phụ nữ còn đáng lên án hơn.

Các đối tượng đánh bạc, trong đó có 7 phụ nữ bị Công an huyện Đắk R'lấp bắt quả tang ngày 6/2. Ảnh: Minh Quỳnh

Ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa), nhiều người biết đến bà L nhiều lần “gỡ lịch” vì thói đam mê cờ bạc của mình. Từ một người có “của ăn của để”, chồng con đề huề, chỉ vì cờ bạc mà bà L hiện trắng tay, chồng thì ly dị, nhà cửa tiêu tán hết.

Theo người dân, trước đây bà L là chủ một doanh nghiệp thu mua nông sản, rất khá giả, nhưng lại thường theo các con bạc đi khắp nơi để tham gia các chiếu bạc. Chỉ một thời gian ngắn, do bán nông sản người dân ký gửi để lấy tiền chơi đỏ đen, nợ nần chồng chất, bà L bể nợ phải bán hết nhà cửa, rẫy nương, của cải “đội nón ra đi”. Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, thậm chí nhận án tù giam có thời hạn, song bà L vẫn chứng nào tật ấy, đam mê đỏ đen, nhất là đề đóm.

Đáng trách hơn, mặc dù kinh tế gia đình còn rất khó khăn, cả hai vợ chồng không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ song chị Lê Thị Ng ở TP. Gia Nghĩa lại là một phụ nữ đam mê cờ bạc. Năm 2018, trong lúc đang đánh bài ăn tiền cùng với một nhóm người, Ng bị bắt quả tang. Do số tiền chơi chưa đến mức xử lý hình sự nên Ng và 3 người khác chỉ bị xử lý hành chính. Những tưởng sau lần ấy, Ng sẽ hối lỗi nhưng vẫn chứng nào tật ấy, thường bỏ bê công việc, nhà cửa, con cái để lao vào đỏ đen.

Những người hàng xóm gần nhà cho biết, Ng thường để con ở nhà, không ai chăm sóc, đi đánh bài suốt đêm. Vợ chồng chị Ng vì thế mà thường xuyên to tiếng với nhau. Cuối năm 2019, trong lúc đánh bài, Ng lại bị Công an TP. Gia Nghĩa bắt quả tang lần nữa. Lần này, với số tiền đủ để khởi tố hình sự, Ng bị kết án 8 tháng tù giam. Sau tết mới đây, Ng phải đi chấp hành án. Ngày mẹ bị dẫn đi, hai đứa con thơ nước mắt dàn dụa.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá 16 vụ đánh bạc; riêng trong tháng 2 triệt phá 12 vụ với 81 đối tượng. Đáng buồn là trong số đó có rất nhiều phụ nữ tham gia. Mới đây nhất, vào ngày 6/2, Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về tội đánh bạc; trong đó có tới 7 phụ nữ.

Trước đó, ngày 16/1, Công an huyện Đắk R’lấp cũng đã bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc với hình thức xóc đĩa tại khu vực rẫy cà phê, thuộc thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng (Đắk R’lấp). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 81 triệu đồng, 6 xe máy, 1 chén sứ, 1 đĩa sứ cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

“Cờ bạc là bác thằng bần”, đàn ông có thói đam mê cờ bạc từ xưa đến nay đã mang lại nhiều hậu quả khôn lường cho bản thân, gia đình và xã hội. Khi “bác thằng bần” là phụ nữ thì hệ lụy kéo theo còn nặng nề hơn. Bởi vì, với thiên chức của mình, phụ nữ là người có vai trò “giữ lửa”, quyết định đến hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, khi đã ham mê cờ bạc, người phụ nữ không chỉ bỏ bê việc gia đình mà còn làm mất đi nét đẹp truyền thống, phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam.

Thiết nghĩ, các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương, nhất là hội phụ nữ, cần tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và người thân của mình hãy tránh xa tệ nạn cờ bạc. Ngoài ra, cơ quan chức năng nên xem xét đưa các vụ việc liên quan đến tệ nạn cờ bạc ra xét xử điểm tại các khu dân cư. Qua đó, giáo dục, tuyên truyền và tạo sự răn đe đối với những ai còn chưa tỉnh ngộ, tiếp tục mù quáng, lao vào trò sát phạt đỏ đen.

Hoàng Thanh

Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/an-ninh-trat-tu/phu-nu-ham-me-co-bac-de-lai-nhieu-he-luy-dang-len-an-78292.html

 

    Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ