A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Nữ bí thư Đoàn người Êđê 9 lần hiến máu tình nguyện

09:17 | 01/02/2018

Từng theo chân mẹ (cán bộ Hội Chữ thập đỏ xã Đắk Phơi, huyện Lắk) phục vụ công tác hiến máu tại địa phương từ những ngày thơ bé, đến nay H’Yên Arul (sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên) đã 9 lần hiến tình nguyện.

H’Yên tham gia hiến máu lần đầu tiên vào năm 2014, khi đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng. Lần đó đang giờ ăn trưa, thầy Bí thư Đoàn trường vào vận động bạn nào đủ điều kiện thì tham gia hiến máu. H’Yên có hỏi thầy hiến máu đau lắm không, thầy bảo cũng không đau lắm, như con muỗi chích thôi. Thế là em an tâm, rủ thêm 10 bạn đăng ký hiến”. Lần đầu cho máu, H’Yên mới thật sự cảm nhận hết ý nghĩa của giọt máu nhân đạo, dù trước đó đã biết khi theo mẹ phục vụ công tác hiến máu tại địa phương.

H’Yên Arul trong một lần tham gia hiến máu.

Bước chân vào Trường Đại học Tây Nguyên - lá cờ đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, H’Yên càng có cơ hội tham gia nhiều. Hơn nữa, vừa là Bí thư Chi đoàn lớp Giáo dục Chính trị K14, kiêm Phó Bí thư Đoàn Khoa Lý luận Chính trị của trường nên cô luôn đi đầu trong mọi hoạt động do Đoàn trường phát động tổ chức. Bốn năm kể từ lần hiến đầu tiên, đến nay H’Yên đã 9 lần tham gia hiến máu, mỗi lần như vậy là một kỷ niệm, cảm xúc riêng và cô càng tự hào khi góp dòng máu Êđê vào việc cứu người. Trong các lần hiến máu, H’Yên nhớ nhất lần tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ tại Đắk Lắk vào năm 2015. Trước ngày hiến máu 1 tháng, cô bị ốm, thiếu máu khiến cả gia đình lo lắng. Mẹ cô căn dặn phải nghỉ ngơi, tẩm bổ và không được hiến máu trong thời gian này. Nhưng khi đến tham gia hỗ trợ chương trình, nhìn bạn bè hào hứng hiến máu, H’Yên “quên” lời mẹ dặn, xung phong hiến 350ml máu. Hiến máu xong, cô không dám nói mẹ vì sợ la…

Ngoài nhiệt tình hiến máu, H’Yên còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác như Chương trình tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Mùa hè xanh. Vào các ngày cuối tuần, dịp lễ, cô còn tham gia bán báo, bánh kẹo, hoa… gây quỹ từ thiện tặng trẻ em nghèo. H’Yên cho hay, sau này dù làm gì, ở nơi đâu, cô vẫn giữ mãi nhiệt huyết với hoạt động tình nguyện, nhất là phong trào hiến máu, bởi cô tâm niệm “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Huỳnh Thủy

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ