Say mê nghề dệt thổ cẩm
08:53 | 16/10/2015
Trong khi nhiều phụ nữ ở các buôn làng đã lãng quên nghề dệt truyền thống thì bà H’Yưp Adrơng (còn gọi là Amí Jam) tại buôn K’mrơng Prông A, xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) lại say mê, gắn bó với nghề dệt thổ cẩm và coi đó là cái nghiệp của mình.
Amí Jam hướng dẫn cách dệt thổ cẩm cho em gái
Thuở mới 16 – 17 tuổi, Amí Jam đã từng tò mò, thích thú với hình ảnh các bà, các mẹ trong buôn ngày ngày ngồi bên khung dệt, miệt mài với từng đường tơ, sợi chỉ để làm nên những bộ khố áo, tấm đắp đẹp. Bà học dệt thổ cẩm với ước ao mình cũng trở thành người làm ra những bộ khố áo với những hoa văn đầy màu sắc. Từ đó đến nay đã hơn 30 năm, cũng là chừng ấy thời gian bà gắn bó với nghề dệt, Amí Jam hiện là một trong những người dệt thổ cẩm đẹp nhất xã Ea Tu. Amí Jam tâm sự: “Dệt thổ cẩm truyền thống đã trở thành niềm đam mê của tôi. Những người phụ nữ trong gia đình tôi từ xưa đến nay luôn gắn bó, lưu giữ nghề dệt mà ông bà để lại, vì vậy tôi cũng muốn gìn giữ nguyên vẹn nghề truyền thống của gia đình, cũng là góp phần giữ gìn một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Êđê mình”.
Amí Jam còn dạy nghề lại cho em gái là H’Na Adrơng và các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong buôn, tìm đầu ra cho sản phẩm dệt thổ cẩm. Mỗi khi có thời gian, bà và các chị em trong buôn lại ngồi vào khung dệt, cùng trao đổi những kinh nghiệm học được để hoàn thiện hơn những đường dệt. Sản phẩm của Amí Jam làm ra từ cái chăn, trang phục thổ cẩm, giỏ xách đến dây địu em bé... không chỉ chất lượng mà còn đa dạng về mẫu mã, giá cả cũng phải chăng nên được bà con ở các buôn xa, làng gần tin tưởng tìm đến hỏi mua và lấy mối nhập hàng về bán. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ea Tu cho biết: “Amí Jam không những dệt thổ cẩm đẹp mà còn tạo công ăn việc làm cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong buôn từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Đây là một việc làm rất đáng trân trọng vừa bảo tồn một nét văn hóa truyền thống vừa giúp nhau làm kinh tế”.
Djuang Niê
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Nghĩ từ lòng đất Tây nguyên (27/10/2015)
- Lớp chiêng trẻ ở buôn Jiê Yuk (26/10/2015)
- Nghệ thuật không phải trò đùa (21/10/2015)
- Trăn trở cùng di tích (Kỳ II) (19/10/2015)
- Thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn về du lịch (16/10/2015)
- Hàng không mở nhiều đường bay đến Tây Nguyên (02/10/2015)
- Giới thiệu tuyến, điểm du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (26/09/2015)
- Đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng (25/09/2015)
- Nghe nhịp buôn làng với Arul cà phê (24/09/2015)
- Đón bình minh ở hồ Lắk (16/09/2015)
- Xem phim tại rạp: Thêm nhiều lựa chọn cho khán giả (02/09/2015)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê đã lên 125.000 đồng/kg
- Quản lý, bảo vệ rừng ở Ea Kar: Cần biện pháp “giải nhiệt” hiệu quả
- Đắk Lắk: Tiêu hủy gần 2,5 tấn thực phẩm, dầu ăn không rõ nguồn gốc
- Công an huyện Krông Búk: Bắt con trai chém mẹ bị thương nặng
- Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
- Giá xăng tăng trong kỳ điều hành thực hiện sớm
- Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng
- Để ra đường không còn “sợ nhất công nông”
- Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ 2 tuần tới
- Liên kết sản xuất, tiêu thụ trái vải tươi trên địa bàn xã Ea Sar năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN