A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sát cánh cùng người lao động

12:11 | 28/04/2015

Kịp thời thăm hỏi, động viên, trao tặng những suất quà, hỗ trợ xây dựng những căn nhà đầy ắp nghĩa tình là hoạt động xã hội thiết thực của các cấp công đoàn trong tỉnh, thể hiện sự quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống của công nhân viên chức lao động.

Đó cũng chính là động lực thúc đẩy họ vươn lên hăng say trong lao động sản xuất, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh.

Đưa chúng tôi đi thăm căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố, khang trang, ông Y Buăl Niê, đoàn viên công đoàn xã Cư Huê (huyện Ea Kar) không giấu được niềm vui: “Nếu không có sự tiếp sức của tổ chức công đoàn chưa biết đến bao giờ gia đình mình mới có được nhà xây mà ở. Từ nay mỗi khi đến mùa mưa gió đã có thể ngủ yên giấc vì không còn lo nhà dột hay tốc mái nữa”. Từ ngày cưới nhau, vợ chồng ông được gia đình vợ chia cho mảnh đất dựng tạm căn nhà gỗ cũ làm nơi che mưa, nắng. Bao nhiêu năm trôi qua, hai vợ chồng tần tảo sớm hôm với 7 sào rẫy và chăn nuôi heo, gà trang trải cuộc sống. Mặc dù ông cũng tham gia công tác Hội Nông dân xã nhưng phụ cấp chỉ đủ góp thêm vào lo cho 4 con ăn học. Vì vậy, căn nhà gỗ cũ, tạm bợ, rộng chừng 35 m2 của gia đình đã xuống cấp, xiêu vẹo nhưng hai vợ chồng cũng chỉ biết dùng bạt che chắn tạm, bởi không có tiền để sửa chữa, nâng cấp. Niềm vui bất ngờ đã đến vào năm 2013, khi Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh trích 30 triệu đồng từ quỹ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ gia đình ông xây dựng căn nhà mới. Đồng thời, đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Cư Huê cũng hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng và ngày công, cộng thêm sự đóng góp, giúp đỡ của anh em dòng họ để xây dựng căn nhà rộng 45 m2, tổng trị giá 55 triệu đồng. Đối với gia đình ông, căn nhà “Mái ấm công đoàn” này không chỉ đơn thuần là nơi “an cư”, mà còn chứa đựng nghĩa tình, sự ấm áp, sẻ chia, quan tâm giúp đỡ của tổ chức công đoàn.

Đại diện công đoàn các cấp chia sẻ niềm vui với gia đình ông Y Buăl Niê trước căn nhà Mái ấm công đoàn LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng.

Đại diện công đoàn các cấp chia sẻ niềm vui với gia đình ông Y Buăl Niê trước căn nhà Mái ấm công đoàn LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng.


Trường hợp của gia đình ông Y Buăl và anh Thanh chỉ là hai trong số hàng nghìn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã nhận được sự quan tâm,  hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp công đoàn. Những năm qua, phong trào đóng góp, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở đã thực sự đi vào chiều sâu, giúp hàng trăm gia đình có cơ hội được sống trong căn nhà xây kiên cố, ấm áp tình người. Trong 2 năm (2013-2014), LĐLĐ tỉnh, các huyện, thị, thành phố và công đoàn ngành đã hỗ trợ xây mới 208 nhà “Mái ấm công đoàn” và sửa chữa 41 căn nhà cho CNVCLĐ nghèo, khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 5,9 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp công đoàn trong tỉnh còn tổ chức thăm,  tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, CNVCLĐ nghèo, đồng bào buôn kết nghĩa và các cháu thiếu nhi nhân ngày lễ, Tết; hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp bị tai nạn lao động… Để thể hiện trách nhiệm, tình cảm của tổ chức công đoàn đối với ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa,  LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động CNVCLĐ đóng góp được trên 2 tỷ đồng chuyển về quỹ Tấm lòng vàng; hỗ trợ 95 triệu đồng cho ngư dân nghiệp đoàn nghề cá các tỉnh miền Trung và kiểm ngư vùng biển Hoàng Sa; tổ chức đi thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và TP. Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn “sát cánh” cùng người lao động trong công tác tư vấn, bảo vệ và thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức hội thao, hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo “sân chơi” lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.Đối với anh Phạm Quang Thanh, đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên (Công đoàn ngành Công thương) thì sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp công đoàn đã trở thành động lực giúp anh vượt qua nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần khi bị tai nạn lao động. Đầu năm 2014, khi đang thực hiện nhiệm vụ do Xí nghiệp Thủy điện trực thuộc Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên phân công, anh Thanh cùng đồng nghiệp đã bị một xe ô tô tông thẳng vào người, khiến anh bị chấn thương nặng, liệt toàn thân. Sau tai nạn đau lòng trên, đối với anh mọi thứ dường như sụp đổ khi không còn là trụ cột của gia đình, mọi lo toan đè cả lên đôi vai vợ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia của gia đình, người thân và công đoàn các cấp. Anh Thanh bộc bạch: “Ngay sau khi tôi bị tai nạn, Công đoàn Công ty và Công đoàn bộ phận Xí nghiệp Thủy điện đã huy động cán bộ, công nhân viên đóng góp được trên 40 triệu đồng giúp tôi có thêm chi phí điều trị; Công đoàn ngành Công thương đã trích 2 triệu đồng từ quỹ trợ cấp khó khăn đột xuất để hỗ trợ cho gia đình. Đồng thời, trong các dịp lễ, Tết, LĐLĐ tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà. Sự quan tâm, động viên kịp thời đó là động lực giúp tôi vượt qua hoạn nạn, cố gắng luyện tập vật lý trị liệu, phục hồi sức khỏe”.           

Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá: Trong quá trình thực hiện vai trò của mình, công đoàn các cấp trong tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xã hội, sát cánh cùng người lao động vượt qua qua khó khăn. Qua đó, đã huy động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chung tay đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ CNVCLĐ về mọi mặt. Tình cảm và trách nhiệm ấy đã giúp hàng nghìn CNVCLĐ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao, đóng góp vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Nguyễn Xuân

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ