A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Những cựu chiến binh trên mặt trận mới

13:58 | 10/10/2017

Trở về sau chiến tranh, những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa tiếp tục xông pha trên mặt trận mới – mặt trận kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Từ hai bàn tay trắng, gia đình cựu chiến binh (CCB) Trần Minh Phúc (xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) đã xây dựng được một cơ ngơi bề thế.

Khi mới rời quê hương Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) vào Đắk Lắk lập nghiệp,  vợ chồng ông phải ở nhờ nhà họ hàng nhiều tháng liền. Sau đó vay mượn được ít tiền dựng nhà ở tạm, đầu tư trồng cà phê, rồi trồng xen canh thêm cây tiêu. Ông tâm sự: “Vất vả chồng chất khi vợ chồng vừa làm thuê kiếm thêm tiền, làm vườn để trả nợ, vừa nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Ấy vậy mà khó khăn rồi cũng qua…”.

Từ nguồn vốn, kinh nghiệm tích lũy, vợ chồng ông mở rộng diện tích trồng tiêu. Nhờ cần cù, chịu khó, lại biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật, vườn tiêu của vợ chồng ông ngày càng xanh tốt, cho năng suất cao. Đến nay, khu vườn với diện tích 12.000 m2 đã mang về lợi nhuận hằng năm trên 1 tỷ đồng. Với nguồn thu từ tiêu, ông Phúc đã xây dựng được ngôi nhà trang khang, sắm sửa đồ dùng sinh hoạt đắt tiền, đồng thời nuôi dạy các con thành đạt.

Đại diện các cấp Hội CCB tỉnh chuyện trò cùng CCB Trần Đình Từ (giữa).

Từng nếm trải khổ cực nên ông rất hiểu và cảm thông với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông hỗ trợ miễn phí hàng chục nghìn dây tiêu giống; chia sẻ kỹ thuật trồng, chăm sóc tiêu cho người thân, bạn bè. Bởi theo ông, cơ ngơi mà gia đình có được hôm nay nhờ rất lớn vào sự giúp đỡ, đóng góp của mọi người.

“Hạt nhân” đoàn kết của xóm làng

Từ nhiều năm nay, CCB Trần Đình Từ, Chi hội trưởng Chi hội CCB, Tổ trưởng tổ dân phố 5 (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) được người dân tín nhiệm, xem như hạt nhân đoàn kết của xóm làng.

Tham gia tổ hòa giải, ông Từ không nhớ hết mình và các thành viên đã tư vấn cho bao nhiêu người về các vụ việc: mâu thuẫn hàng xóm, tranh chấp đất đai, chuyện tình cảm… Chỉ biết rằng, họ rất hài lòng trước cách giải quyết hợp tình hợp lý của các thành viên trong tổ.

Đơn cử, mới đây nhất là vụ việc 2 gia đình tranh chấp ranh giới đất đai dẫn đến gây gổ, kiện tụng. Sau khi lắng nghe tâm tư của đại diện 2 gia đình, ông Từ phân tích thấu đáo vấn đề, chỉ rõ đúng sai của mỗi người đồng thời nhắn nhủ “hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Nhờ đó mà hiện nay 2 gia đình sống với nhau rất vui vẻ, chan hòa.

Hay như trường hợp của vợ chồng anh H., chồng làm nghề lái xe đường dài, ít có thời gian chăm sóc con cái lại có thói vũ phu khiến cuộc sống gia đình cơm không lành, canh không ngọt. Nắm bắt tình hình thực tế, ông Từ cùng tổ hòa giải có mặt, lắng nghe chia sẻ của từng người, qua đó giúp 2 vợ chồng tháo gỡ những khúc mắc. Giờ đây anh chị đã chung sống thuận hòa, chăm lo phát triển kinh tế, nuôi các con khôn lớn…

Cùng với đó, hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông còn tích cực vận động bà con đóng góp ngày công, tiền bạc để xây dựng đường giao thông. Nếu trước đây, nhiều con hẻm ở tổ dân phố 5, thậm chí đường Lê Quý Đôn vẫn còn cảnh nắng bụi, mưa lầy thì nay đã được rải nhựa khang trang, rộng thoáng.

Bên cạnh công tác xã hội, CCB Trần Đình Từ còn động viên đồng đội tham gia phát triển kinh tế. Hiện 100% gia đình CCB ở tổ đều đạt hộ khá và giàu. Riêng gia đình ông Từ, với việc đầu tư trồng 1 ha cà phê, hàng trăm cây bơ, sầu riêng…, hằng năm thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng.

Sẻ chia về kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó với nhiệm vụ Chi hội trưởng, ông tâm tình, để mọi người tín nhiệm, tin tưởng, mình phải là người gương mẫu, từ lối sống chan hòa, tích cực tham gia các phong trào, đến ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. 

Quỳnh Anh

    Nguồn:Báo Đắk Lắk Điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ