A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hoàn cảnh khó khăn của người thợ cơ khí bị tai nạn lao động

15:42 | 18/06/2018

Bao nhiêu năm qua, nghề cơ khí đã nuôi sống gia đình anh Phạm Văn Nam (SN 1978) và chị Hồ Thị Hiền (SN 1975), trú tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar).

 Nhưng ngày 1-6 vừa qua, trong khi đang lợp mở rộng mái hiên nhà, do bất cẩn anh Nam đã bị điện giật chấn thương gần như toàn bộ cơ thể, phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh); trong khi đó, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Anh Nam, chị Hiền lập gia đình với hai bàn tay trắng, dắt nhau đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Nhờ cần cù, chịu khó, dần dần anh Nam học thạo nghề cơ khí rồi về mua sắm máy móc tự thuê nhà, mở tiệm riêng. Do những sản phẩm của anh gia công như cửa sắt, cổng, hàng rào… đẹp mắt, giá cả bình dân nên anh luôn có khách đều đặn, vợ anh phụ giúp những công việc nhẹ như quét sơn, làm vệ sinh, đánh bóng các vật dụng. Nghề cơ khí cũng giúp vợ chồng anh trang trải mọi chi phí trong cuộc sống như tiền thuê nhà, nuôi hai đứa con ăn học... Nhưng tai nạn lao động đã xảy đến với anh Nam – lao động chính trong nhà. Hôm đó anh Nam và người thợ giúp việc đang lắp khung sắt để lợp thêm mái hiên nhà; cái nắng chói chang đầu buổi chiều khiến anh bị hạn chế tầm nhìn, không thấy đường dây điện dân sinh chạy ngang cách mái hiên khoảng hơn 3 mét. Khung sắt do anh đưa lên ở gần đường dây, lực hút từ trường trong dòng điện đã khiến nguồn điện phóng qua khung sắt chạy trực tiếp vào cơ thể khiến anh ngã bất tỉnh trên mái hiên. Hàng xóm phát hiện anh bị điện giật đã nhanh chóng hô hoán và đưa anh đi bệnh viện cấp cứu. Dòng điện lớn khiến anh bị cháy bỏng hai tay và toàn bộ cơ thể từ ngực xuống chân; da, thịt ở nhiều vị trí bị hoại tử hoàn toàn.

Anh Nam đau đớn trên giường bệnh.

Hiện nay anh Nam vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa phẫu thuật chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) trong tình trạng đa chấn thương. Chị Hồ Thị Hiền nghẹn ngào: “Đến nay, chồng tôi đã tỉnh, nhưng toàn bộ cơ thể, da thịt bị hoại tử nên rất đau nhức. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, nội ngoại đều ở xa và nghèo khó không giúp được gì. Hơn 40 triệu đồng tiền chi phí thuốc men, viện phí, thuê xe chở… trong thời gian qua phải chạy vạy vay mượn và do hàng xóm thương tình quyên góp ủng hộ. Bác sĩ cũng chưa biết khả năng hồi phục của anh ấy sẽ được bao nhiêu phần trăm nữa nên khả năng còn phải điều trị rất lâu dài”.

Hiện nay anh Phạm Văn Nam rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia để vượt qua hoạn nạn. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Hồ Thị Hiền, số nhà 299 đường Hùng Vương, tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar), điện thoại 0972804834.

Trung Hải

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê

      Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã khép lại sau 5 ngày diễn ra sôi động với nhiều chuỗi sự kiện được tổ chức, giới thiệu và quảng bá rộng rãi, sâu đậm đến với người dân địa phương...

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ