Con đường của "ý Đảng - lòng dân"
Thứ ba , 27/01/2026 13:44
Thứ ba , 27/01/2026 13:44
Phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay vì chỉ đơn thuần những khẩu hiệu, Đảng ủy, UBND xã Quảng Phú đã chọn cách "hiện thực hóa" niềm tin của nhân dân thông qua việc xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông, trường học và thiết chế văn hóa.
Trong số nhiều công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự án cải tạo, nâng cấp đường Y Bih Alêô (thôn Phú Sang) đã trở thành điểm sáng về công tác dân vận khéo tại địa phương. Với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của xã, công trình vừa được thảm nhựa khang trang có chiều dài gần 300 m, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 7 m và vỉa hè mỗi bên rộng 4 m.
Theo UBND xã Quảng Phú, để có được con đường rộng mở theo đúng quy hoạch 15 m, công tác giải phóng mặt bằng là một thách thức lớn. Thế nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã và tinh thần tự nguyện của người dân, với công trình này, ngân sách cấp xã hoàn toàn không phải bố trí kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng. Toàn bộ 20 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường đồng lòng hiến hơn 730 m2 đất, tháo dỡ hàng rào, mái che, các công trình kiến trúc trên đất… để nhường đất cho công trình thi công. Có hộ dân hiến cả trăm mét vuông đất bởi chung một ý chí vì lợi ích chung của cộng đồng.
Đường Y Bih Alêô (thôn Phú Sang) vừa được cải tạo, mở rộng khang trang
Tiêu biểu cho phong trào này là hộ ông Đặng Văn Hải. Dù sở hữu mảnh đất có vị trí đắc địa với hai mặt tiền, giá trị lên đến hàng tỷ đồng, ông Hải không ngần ngại hiến phần đất có chiều ngang 5 m và chiều dài 19,5 m để làm đường. Không chỉ tự nguyện hiến đất, ông còn tháo dỡ dãy hàng rào được xây dựng kiên cố trị giá gần 50 triệu đồng để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ông Hải chia sẻ: "Nếu ai cũng giữ cái lợi của riêng mình thì biết đến bao giờ đường lớn mới được mở. Vì cái chung, vì ngày hội lớn của Đảng, tôi thấy việc làm của mình là xứng đáng".
Sự đồng thuận của những người dân như ông Hải chính là "chìa khóa" để chính quyền xã Quảng Phú khơi thông các nguồn lực, đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống một cách thiết thực nhất.
Sự thay đổi của tuyến đường như Y Bih Alêô chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sức mạnh của lòng dân khi được đặt đúng hướng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Con đường của "ý Đảng - lòng dân" này không chỉ nối dài những niềm vui mà còn mở ra những cơ hội cho kinh tế - xã hội địa phương bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú Vũ Hồng Nhật cho biết: “Mỗi công trình, phần việc hoàn thành trong dịp này đều chứa đựng tâm huyết của cán bộ và nhân dân xã Quảng Phú, khẳng định niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. Đây là tiền đề, là động lực để chúng tôi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm đưa xã Quảng Phú phát triển văn minh, giàu đẹp, nhân văn và bản sắc”.
Đỗ Lan
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây