Sắc xuân phố núi
Thứ bảy , 07/02/2026 09:40
Thứ bảy , 07/02/2026 09:40
Những ngày cuối năm, tiết trời Đắk Lắk như một bản giao hưởng dịu êm. Xuân về trên cao nguyên mang theo không khí trong lành, vừa đủ mát để mọi người xích lại gần nhau và đủ ấm để những nụ hoa bắt đầu thức giấc.
Bước xuống phố những ngày này, cảm giác đầu tiên là sự dịu mát đến lạ kỳ. Dạo bước trên những con đường rợp bóng cây xanh, dưới tiết trời xuân, những hàng xà cừ cổ thụ xòe tán rộng, che chở cho dòng người đang tất bật ngược xuôi.
Từ các trục đường chính như Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Phan Chu Trinh... đến các khu dân cư, đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa và ánh đèn trang trí. Phố núi rộn ràng, tấp nập tiếng nói cười của dòng người đi sắm Tết, mang theo cả niềm hy vọng về một năm mới an lành.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, chợ hoa xuân là nơi thu hút nhiều người dân vui chơi, mua sắm
Từ tỉnh Quảng Trị vào dự đám cưới người thân ở phường Buôn Ma Thuột vào dịp giáp Tết Nguyên đán 2026, anh Lê Văn Luận không khỏi ngỡ ngàng và cảm thấy thú vị. “Trong tâm tưởng của tôi, phía Tây Đắk Lắk là vùng đất đầy nắng và gió, nơi còn những con đường đất đỏ, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn... Thế nhưng, sáng sớm khi bước xuống khỏi chiếc xe khách, điều tôi cảm nhận được đầu tiên là không khí trong lành, phố xá xanh, sạch, đẹp. Và chỉ một lúc sau, phố núi Đắk Lắk tấp nập xe cộ, người qua lại, không khí rộn ràng, hàng quán nhộn nhịp khách ra vào; đặc biệt không khí Tết đã dần hiện hữu trên từng mái nhà, góc phố”, anh Luận chia sẻ.
Tại các chợ truyền thống đến trung tâm thương mại, siêu thị và ở Quảng trường 10/3, không khí mua sắm đã bắt đầu nhộn nhịp. Người dân hối hả chọn lựa thực phẩm, chậu hoa, bánh kẹo và quần áo mới. Nụ cười rạng rỡ của người mua, người bán hòa cùng tiếng nhạc xuân rộn rã tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động.
Sắc xuân phố núi chính là sự hòa quyện tinh tế giữa nét hiện đại của phố thị và vẻ hoang sơ, hùng vĩ của đại ngàn.
Rời xa phố thị ồn ào, ta sẽ gặp những vườn cà phê xanh mướt trải dài tít tắp. Sau một mùa thu hoạch bận rộn, cây lá dường như đang nghỉ ngơi, chắt chiu nhựa sống để chờ đợi cơn mưa xuân nhẹ lướt qua là bừng lên sắc trắng tinh khôi.
Có lẽ, đặc trưng rất riêng, rất Đắk Lắk mà không nơi nào có được chính là âm vang của đại ngàn, là sự giao thoa văn hóa. Không chỉ có hương vị Tết truyền thống với bánh chưng xanh, câu đối đỏ, Đắk Lắk còn rộn ràng trong tiếng cồng chiêng, lời ca, điệu múa của đồng bào các dân tộc. Trong không gian xuân, tiếng chiêng ngân vang không chỉ từ các lễ hội mà còn là tiếng lòng của người con cao nguyên dâng lên tổ tiên, là lời cầu chúc cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tiếng chiêng lúc trầm, lúc bổng, hòa vào làn gió xuân như đánh thức bản sắc ngàn đời của mảnh đất này. Đó không chỉ là âm nhạc, mà là nhịp thở, là lời chào xuân mang theo thông điệp về sự kết nối cộng đồng, cùng nhau đón một mùa xuân no ấm, hạnh phúc.
Xuân Đắk Lắk là thế, không quá vội vàng, không quá cầu kỳ. Xuân nằm ở nụ cười của người phụ nữ Êđê đang gùi bó rau, quả cà hái trong vườn mang ra chợ bán; ở ly cà phê đậm đà thơm nồng trong sáng sớm và ở sự bình yên trong tâm hồn mỗi người. Sắc xuân phố núi chính là sự hòa quyện tinh tế giữa nét hiện đại của phố thị và vẻ hoang sơ, hùng vĩ của đại ngàn.
Thúy Hồng
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây