Sức sống Yang San
Thứ hai , 16/03/2026 09:05
Thứ hai , 16/03/2026 09:05
Đến nay đánh dấu mốc 7 năm tái định cư của thôn Yang San (xã Ea Ô) khi Nhà nước thực hiện dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.
Cuộc sống mới trên vùng tái định cư
Cách đây 7 năm, khi nơi ở cũ giải phóng mặt bằng để phục vụ xây dựng công trình thủy lợi trọng điểm Krông Pách Thượng, hàng trăm hộ dân đã chuyển đến khu tái định cư số 1, sau này được đổi tên thành thôn Yang San (xã Ea Ô); không ít người mang theo nỗi lo về nơi ăn chốn ở, về sinh kế tại vùng đất mới. Tuy nhiên, nhờ sự đầu tư đồng bộ về kết cấu hạ tầng của Nhà nước và sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của chính quyền địa phương, cuộc sống người dân đã dần ổn định.
Những con đường nhựa, đường bê tông phẳng lì dọc ngang trong thôn như ô bàn cờ, nối dài đến từng ngõ nhỏ. Hệ thống điện lưới, nước sạch và các công trình công cộng như trường học, hội trường thôn được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập của bà con. Nhìn những ngôi nhà mới mọc lên san sát, vững chãi, ai cũng cảm nhận được sức sống mới trên vùng đất tái định cư này.
Sức sống của Yang San không chỉ nằm ở cơ sở vật chất, mà còn hiện hữu rõ nét trong nhịp sống của người dân. Thay vì trông chờ hoàn toàn vào sự hỗ trợ, bà con nơi đây đã chủ động tìm kiếm hướng đi để ổn định kinh tế. Dọc các trục đường chính của thôn, nhiều tiệm tạp hóa mọc lên, cung ứng đầy đủ từ nhu yếu phẩm đến vật dụng gia đình, không chỉ phục vụ nhu cầu tại chỗ mà còn là nơi giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Quán tạp hóa giúp gia đình anh Giàng Seo Chinh ở thôn Yang San có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống
Gia đình anh Giàng Seo Chinh (dân tộc H’Mông) chuyển từ thôn 9, xã Cư San cũ sang định cư tại đây, đến nay đã có cuộc sống ổn định hơn trước. Ngoài 5 sào ruộng được cấp, vợ chồng anh dành dụm mua thêm 5 sào ruộng và mở 1 quán tạp hóa ngay tại nhà. Anh Giàng Seo Chinh cho hay: Canh tác 1 ha lúa, gia đình không chỉ đủ gạo ăn mà mỗi năm còn bán thu được 60 triệu đồng, cộng thêm thu nhập từ quán tạp hóa nên đủ trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.
Không chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, các dịch vụ sửa chữa, vận tải nhỏ cũng dần hình thành, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đa dạng ngay tại khu tái định cư. Bên cạnh đó, một số hộ dân còn linh hoạt tận dụng điều kiện tự nhiên để tăng thu nhập. Vào mùa, một số bà con rủ nhau đi hái đót - một sản vật của núi rừng - mang về phơi khô bán cho các cơ sở làm chổi hoa. Công việc tuy vất vả nhưng cũng có thêm nguồn thu nhập.
Chị Ma Thị Sơ (dân tộc H’Mông), người dân thôn Yang San phấn khởi chia sẻ: Vào ở thôn tái định cư, bà con được Nhà nước cấp đất ở, ruộng, hỗ trợ làm nhà. Những tháng cuối năm thì vợ chồng đi hái cà phê thuê; mùa khô đầu năm thì đi hái đót về bán, cũng kiếm thêm khoảng 100.000 đồng/ngày.
Gửi gắm niềm tin
Trưởng thôn Yang San Vàng Seo Sàng cho biết, thôn Yang San hiện có 261 hộ với 1.620 khẩu, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc H’Mông chiếm trên 90% dân số. Những năm qua, bà con trong thôn đã được sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương. Các buổi đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, hỗ trợ kỹ thuật cây trồng, vật nuôi, tổ chức các lớp dạy nghề đã giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến cuối năm 2025, số hộ nghèo của thôn chỉ còn 66 hộ, giảm 33 hộ so với cuối năm 2024.
Các thành viên đơn vị bầu cử số 2, xã Ea Ô tuyên truyền bầu cử tại thôn Yang San
Đặc biệt, trong những ngày tháng 3 này, khí thế của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng đã lan tỏa đến từng nhà. Dọc các tuyến đường, khu vực hội trường thôn đều có biểu ngữ, cờ hoa rực rỡ hướng về ngày hội bầu cử. Các thành viên trong đơn vị bầu cử số 2 (gồm: thôn Yang San, thôn 1, thôn 6C và thôn 6E) đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi, phát thẻ cử tri đến từng hộ dân.
Ông Hoàng Văn Học (dân tộc Nùng) ở thôn Yang San bày tỏ: “Đây là lần thứ hai gia đình tôi tham gia bầu cử từ khi chuyển đến sinh sống tại thôn tái định cư này. Cử tri trong thôn đều háo hức được bỏ lá phiếu, thực hiện quyền công dân của mình. Chúng tôi mong sao các đại biểu đã được nhân dân tín nhiệm bầu chọn sẽ thực hiện lời cam kết của mình, quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con thôn tái định cư”.
Yến Ngọc
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây