Vượt lên nghịch cảnh nhờ được hỗ trợ sinh kế
Thứ hai , 12/10/2026 08:17
```
Thứ hai , 12/10/2026 08:17
Nhiều năm bươn chải làm thuê, nhọc nhằn chăm con bệnh tật, chị Mã Thị Dung (dân tộc Tày, ở thôn 6, xã Ea Bung) đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống nhờ ý chí bền bỉ cùng sự tiếp sức kịp thời của chính quyền và cộng đồng.
Khu vườn của chị Dung hiện có nhiều loại cây trồng cùng các loại vật nuôi như bò, heo, vịt. Đây là kết quả từ các chương trình hỗ trợ sinh kế của chính quyền địa phương và các đơn vị trên địa bàn cho gia đình chị.
Cụ thể, năm 2024 gia đình chị được hỗ trợ một con bò sinh sản theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp đó, Công an tỉnh trao thêm một con bò cái để phát triển đàn. Đến cuối năm 2025, Đồn Biên phòng Yok M’bre hỗ trợ gia đình chị thêm một cặp heo giống cùng 60 con vịt đẻ và vịt thịt.

Kinh tế gia đình chị Mã Thị Dung ổn định nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước vàcác đơn vị. Ảnh: Minh Vạn
Không chỉ hỗ trợ con giống, cán bộ khuyến nông và bộ đội biên phòng còn thường xuyên hướng dẫn chị Dung cách chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, đàn vật nuôi phát triển ổn định. Đặc biệt, toàn bộ trứng, gia cầm của gia đình đều được Đồn Biên phòng Yok M’bre hỗ trợ thu mua, kết nối đầu ra, giúp chị yên tâm sản xuất.
Chị Dung cho biết, sự tiếp sức từ chính quyền và các đơn vị không chỉ giúp gia đình có thêm tư liệu sản xuất mà còn mở ra hướng phát triển lâu dài. Từ những con giống ban đầu, đến nay gia đình đã phát triển lên 3 con bò, 6 con heo, hàng chục con gia cầm. Chăn nuôi đã trở thành nguồn thu nhập chính, giúp cuộc sống của gia đình chị dần ổn định.
Vợ chồng chị và 3 con nhỏ từng di chuyển khắp nơi để tìm sinh kế, từ huyện Krông Pắc cũ đến huyện Sông Hinh cũ rồi đến xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp cũ), nay là xã Ea Bung. Sau khi vợ chồng chị không còn chung sống với nhau, chị Dung phải gửi con cho người thân ở huyện Krông Pắc (cũ) để vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê kiếm sống. Khi con gái thứ ba lâm bệnh nặng, chị bỏ việc, trở về dựng lều tạm trên mảnh đất nhỏ của em trai để rau cháo nuôi con. Đến năm 2012, chị đưa các con trở lại xã Ea Bung. Không tấc đất, không tiền bạc, bốn mẹ con phải xin ở nhờ một căn nhà bỏ hoang. Chị Dung lăn lộn làm thuê, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học. Đến năm 2016, nhờ vốn vay ưu đãi hộ nghèo cùng sự vay mượn thêm, chị mới cất được căn nhà kiên cố.
Cuộc sống tưởng chừng đã qua cơn bĩ cực thì biến cố mới lại ập đến. Lập gia đình lần thứ hai, chị sinh thêm người con, nhưng khi cháu mới 14 tháng tuổi bỗng dưng mắc bệnh động kinh, người chồng lại rời đi. Gánh nặng lại oằn lên đôi vai người phụ nữ Tày bất hạnh.

Chị Mã Thị Dung luôn giữ tin thần lạc quan để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Minh Vạn
Vượt lên nghịch cảnh, đến nay cuộc sống của mẹ con chị Dung đã ổn định. Người con trai cả đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh; hai người con gái đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Người con út sinh năm 2016 từng bị bệnh động kinh trước đây, nay đã khỏe mạnh, chăm ngoan.
Ông Nguyễn Minh Đức, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Bung cho biết, hành trình vươn lên của chị Mã Thị Dung được nhiều người trong vùng biết đến. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ sinh kế từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương cũng tuyên truyền đến các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số chủ động, tự tin vươn lên dựng xây cuộc sống tốt đẹp hơn.
Minh Chi - Vạn Tiếp
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây