A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Lực lượng CSHS - Công an tỉnh: Ghi dấu những chiến công

08:55 | 21/02/2015

Mang trên mình trọng trách giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (còn gọi là Cảnh sát hình sự - CSHS)...

... Công an tỉnh đã không ngừng rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Cán bộ, chiến sĩ CSHS tiến hành điều tra, thẩm vấn một băng nhóm tội phạm.
Cán bộ, chiến sĩ CSHS tiến hành điều tra, thẩm vấn một băng nhóm tội phạm.

Hơn 10 năm trong nghề CSHS, trực tiếp điều tra hàng trăm chuyên án, trải qua bao kỷ niệm vui buồn, những khó khăn, vất vả, những sẻ chia của đồng đội và người dân luôn in đậm trong tâm trí Đại úy Đỗ Việt Hà. Lần anh cùng đồng đội truy bắt đối tượng giết người Lộc Văn Công (SN 1985) tạm trú thôn 8, xã Cư Króa, huyện M’Dak là một kỷ niệm khó quên. Sau khi giết ông Lang Văn Chiến (SN 1962) tạm trú thôn 8, xã Cư Króa, huyện M’Drak vì mâu thuẫn, Công bỏ trốn vào khu rừng gần đó. Nhận được tin báo, anh cùng đồng đội lập tức lên đường. Sau khi xác định được hung thủ và địa bàn hắn ẩn náu, ngay trong đêm, tổ công tác đã tiến hành truy bắt. Hôm ấy trời mưa tầm tã, đường trơn trượt, lầy lội khiến các anh phải lội bộ vào rừng. Xã nghèo, vùng xa còn nhiều thiếu thốn, nhưng khi thấy các chiến sĩ công an đội mưa lạnh truy bắt tội phạm, người dân hết sức cảm động và nhiệt tình nấu cơm cho các anh ăn. Bữa cơm vừa dọn ra là lúc các anh nhận được tin Lộc Văn Công đang có ý định bỏ trốn sang địa phương khác. Chưa kịp ăn cơm các anh vội đội mưa rét vào rừng quyết tâm không để tên tội phạm trốn thoát. Nhờ nỗ lực của tổ điều tra, chỉ trong vòng 24 giờ sau khi gây án, Lộc Văn Công đã phải tra tay vào còng số 8. 

Cán bộ Phòng CSHS đọc lệnh bắt giam một đối tượng phạm tội.
Cán bộ Phòng CSHS đọc lệnh bắt giam một đối tượng phạm tội.

Là cán bộ nữ duy nhất của Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng CSHS) nên hầu hết các chuyên án đánh phá tụ điểm mại dâm hay cờ bạc đều có mặt Thượng úy H’ Mân. Nhiệm vụ của chị là trinh sát nắm địa bàn, đặc điểm tội phạm để xác minh đối tượng, địa điểm, thời gian, cách thức hoạt động phạm tội của chúng để tiến hành truy bắt. Chị không thể nhớ mình đã hóa thân vào bao nhân vật, trải qua bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, thậm chí là cám dỗ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân. Thượng úy H’ Mân kể: Vào khoảng cuối 1-2013, đối tượng Lưu Văn Minh (SN 1971) ở thôn Tân Trung, xã Ea Toh, huyện Krông Năng đã tổ chức cho một số người tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền ngay tại phòng Internet của nhà mình. Sau khi xác minh vụ việc, xác định địa điểm, tổ công tác đã triển khai lực lượng bắt quả tang 15 đối tượng, thu được hơn 30 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc, 10 xe mô tô và hơn 80 triệu tiền trên người các đối tượng. Trong lúc khám xét, phát hiện trên người một đối tượng có 4,5 triệu đồng, đối tượng này đã gợi ý “cho” chị toàn bộ số tiền đó, nhưng đã bị Thượng úy H’ Mân kiên quyết từ chối. 

Không chỉ gan dạ, mưu trí, dũng cảm, cán bộ điều tra còn phải theo sát diễn biến tâm lý tội phạm, xâu chuỗi các sự kiện trong vụ án, lập luận chặt chẽ, bởi hầu hết bọn tội phạm luôn ngoan cố, cứng đầu, quanh co chối tội. Là người có kinh nghiệm lâu năm trong công tác điều tra, phá án, Trung tá Dương Thế Bình, nhớ như in vụ thảm án con VÌ CUỘC SỐNG BÌNH YÊN CỦA NHÂN DÂN.giết cha vào năm 2013. Ngày 17-3-2013, ngay sau khi nhận được tin báo ông Đậu Văn Doanh (SN 1956) ở thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin bị bọn cướp chém chết tại nhà, người con trai Đậu Văn Thủy bị chém trọng thương đã được đưa đi cấp cứu, các anh lập tức lên đường. Hiện trường vụ án cho thấy ông Doanh chết bởi 2 vết thương ở vai và cổ, riêng Thủy bị vết cứa ở cổ, gây mất máu. Thông tin ban đầu cho biết: Trước đó, Thủy đi dự đám cưới một người bạn trong thôn, khi về nhà bị ông Doanh mắng chửi... Bằng nhận định của một người có bề dày kinh nghiệm, Trung tá Bình đã chỉ ra những dấu hiệu bất thường của vụ án. Hiện trường cho thấy ông Doanh chết bởi 2 vết chém dứt khoát, nhưng riêng vết thương của Thủy lại là vết cứa. Liệu tên cướp đã cố giết một người thì có thể nhẹ tay với người còn lại không?. Trong khi đó, sau khi bị thương Thủy lại cố lết vào phòng kín của gia đình chứ không có ý định tiến về phía cửa để kêu cứu. Căn cứ vào hung khí, vết thương hung thủ gây ra cho nạn nhân và vệt máu bất thường của Thủy, các điều tra viên xác định hung thủ sát hại ông Doanh chính là Thủy. Ngay sau khi nghi can xuất viện, tổ điều tra đã triệu tập Thủy lên để lấy lời khai với vai trò là nhân chứng. Ban đầu Thủy một mực khẳng định là bị cướp, vì cướp không thành nên bọn chúng đã chém chết ông Doanh, Thủy phản kháng thì bị hành hung, may mắn thoát chết. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, Thủy đã phải cúi đầu thú nhận hành vi tội lỗi của mình.

Thượng tá Cao Tiến Phú - Phó Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh cho biết: Gần đây, tình hình tội phạm hình sự nổi lên một số thủ đoạn và phương thức đáng chú ý như: Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội gia tăng về số vụ và tính chất mức độ, nhất là tình trạng giết người do đã sử dụng rượu, bia; tình trạng trẻ hóa tội phạm hình sự do ảnh hưởng của các loại văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực, độc hại. Tình hình đó đòi hỏi lực lượng CSHS phải luôn nhạy bén, tỉnh táo trước thủ đoạn của bọn tội phạm. Việc truy bắt tội phạm có khi kéo dài cả tháng trời, các trinh sát phải bám trụ ở địa bàn trong điều kiện vật chất thiếu thốn. Chưa kể, khi truy bắt, đối tượng còn có hành vi chống trả gây thương tích là chuyện thường tình của lính hình sự. 

Theo Thượng tá Cao Tiến Phú, Dak Lak là một trong những địa phương thu hút dân cư từ khắp mọi miền đất nước đến làm ăn, sinh sống. Trong số đó, có không ít những đối tượng lang thang, tội phạm hình sự, đối tượng truy nã thay tên đổi họ… đến ẩn náu và gây án khiến cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nảy sinh nhiều phức tạp. Với nhiệm vụ trực tiếp phá án nhanh và có mặt tại hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra nên đối với lính hình sự tinh thần chiến đấu lúc nào cũng luôn thường trực. Trong năm 2014, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH toàn tỉnh đã phát hiện hơn 1.300 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, điều tra làm rõ gần 1.200 vụ, đạt tỷ lệ hơn 88%. Riêng Phòng CSHS đã điều tra làm rõ 112 vụ thuộc thẩm quyền, trong đó có hơn 40 vụ giết người, 20 vụ hiếp dâm trẻ em, nhiều vụ trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hàng chục vụ tệ nạn xã hội. 

Công việc thường ngày đã vất vả, khó khăn, nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lực lượng CSHS lại càng bận rộn hơn, bởi đây là thời điểm hoạt động phạm tội nổi lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các anh vẫn kiên quyết không lùi bước trong cuộc chiến đấu phòng chống tội phạm, mang lại niềm tin yêu, mến phục cho quần chúng nhân dân.

Hồng Chuyên

 

    Nguồn: Baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ