A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thông tin ảo!

04:39 | 22/05/2013

Những thông tin thể thao thường hấp dẫn bạn đọc xa gần, song có một thực tế là trong nhiều trường hợp, các thông tin thể thao và bóng chuyền nói riêng lại ít được thẩm định trước khi đến với công chúng.

Chẳng hạn một ví dụ dễ thấy, một thói quen thông tin nếu có thể nói như vậy, là các CLB trẻ đến từ những nước có trình độ thể thao cao hơn chúng ta hay được báo giới thông tin bằng tên gọi của chính quốc gia ấy, thoạt nghe có vẻ để gọi cho ngắn gọn dễ nhớ, song lại không có lợi, bởi nó có thể khiến người ta có cái nhìn sai lạc về cuộc chơi. Một CLB trẻ của bóng chuyền Thái Lan, cái này bạn có nhiều lắm, hay được chúng ta gọi là đội Thái Lan(!). Một êkip đến từ tỉnh, thành phố nào của Trung Quốc cũng được khoác áo Trung Quốc… Và cứ thế, ở một vài lần, khi phần thắng rơi vào chủ nhà Việt Nam, chúng ta lại được thấy lời reo vui rằng Việt Nam đã chiến thắng… 

Ít ngày trước, CLB Thông tin LiênViệtpostbank đã giành thắng lợi trước 1 êkip Thái Lan trẻ trung và 1 đội bóng học sinh, sinh viên đến từ Đài Bắc, vậy mà cũng có người reo lên sung sướng, như thể đội nhà sắp vô địch Châu Á! Nhưng cũng từ tuần trước, cánh báo chí thể thao xứ ta xôn xao vì sự xuất hiện của một yếu nhân đến từ giới bóng chuyền Trung Quốc, đó là bà Lang Ping - tân huấn luyện viên đội tuyển nữ Trung Quốc, trong vai trò HLV CLB Quảng Đông giành chức vô địch giải Châu Á tổ chức tại Đắc Lắc. 
 
Bà Lang Ping đã trình bày một chân dung thể thao tuyệt vời trong vai trò HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền Mỹ vươn lên hạng nhất thế giới và lập chiến công tại giải Châu Á. Bên lề sân chơi này, bà Lang Ping có tâm sự rằng ngay sau đó, bà phải về lại Trung Quốc "cầm” đội tuyển tham gia giải Châu Á tổ chức trên sân nhà. Và những thông tin từ giải làm chúng ta thêm một lần ngả mũ trước yếu nhân bóng chuyền này.
 
Tin cho biết, CLB Chang của Thái Lan – rất quen thuộc với người xem Hà Nội, linh hồn của bóng chuyền Thái Lan, từng thắng tuyển Trung Quốc trên sân đấu Quần Ngựa ở Hà Nội, lại là đội tuyển hạng 12 thế giới - hôm trước đã xuất sắc đánh bại đội nữ Cuba với tỷ số 3-2, một thành công vang dội, thì ngay 2 hôm sau các cầu thủ của HLV Kiatipon đã bị học trò của bà Lang Ping đánh bại với tỷ số ít ai ngờ 3-0 (25-15, 25-13, 25-9). Đạt đến tỷ số đậm cỡ này, chăc chắn đội nữ Trung Quốc phải chơi theo một cách thức khác, với một sinh khí mới mẻ như thế nào. 
 
Cũng từ những dòng tin khi nhìn lại làng bóng chuyền xứ ta, nhiều người lại tỏ ra băn khoăn khi nhìn lại bản danh sách 2 đội tuyển nam, nữ chuẩn bị cho SEA Games 27 sẽ tổ chức tại Myanmar vào cuối năm nay. Đội nam thiếu yếu tố trẻ, vẫn còn vài lão tướng quá "date” từng chính thức đệ đơn xin nghỉ đấu, còn đội nữ là sự vô lý đến khó tin: có đến 3 cầu thủ chưa đủ tiêu chuẩn lên tuyển, đến từ một CLB bị xuống hạng và trong danh sách Ban huấn luyện cũng có tên bà HLV của chính CLB kém cỏi này. Chính điều ấy khiến người hâm mộ càng bất mãn hơn với dấu hiệu lợi ích nhóm đã xuất hiện trong vài năm qua tại giới thể thao. 
 
Đặt vấn đề về dấu hiệu chưa thật chắc chắn của nhà vô địch quốc gia là CLB Thông tin LiênViệt postbank, có người viết rằng họ phải tham gia quá nhiều giải, từ vòng 1, Cúp Hùng Vương, Cup Hoa Lư… nên thiếu điều kiện hồi phục. Đó là một lo ngại không cần thiết, nếu không muốn nói sẽ gây tâm lí lười tập cho các cầu thủ, khi so sánh lượng vận động của các chân dài trên sân bóng Việt Nam với mấy nước láng giềng chúng ta sẽ thấy ta chưa thấm vào đâu hết. Ngay sau Cúp Châu Á tổ chức ở Đắc Lắc, CLB Thông tin LiênViệtpostbank lại hối hả vào cuộc để tham dự giải do mình tổ chức tại Bắc Ninh, nghe đâu đội còn thuê 2 cầu thủ Trung Quốc và quyết tâm lấy giải, vậy thì thông tin quá tải về thể lực chỉ là loại thông tin ảo! 
 
Cũng trên mặt báo, nghe rằng bản danh sách đội dự tuyển của chúng ta còn được xem xét bởi các chuyên viên thuộc Ban huấn luyện, điều này khác với cơ chế xây dựng đội bóng của những nước phát triển. Tại Đắc Lắc, khi được hỏi về quan điểm lấy người lên tuyển, bà Lang Ping nói rõ rằng bà chỉ quan tâm đến phong độ của từng cầu thủ và không chịu chiều theo bất cứ một gợi ý nào từ giới quan chức thể thao. Vậy mà điều này lại là bạn đồng hành của thể thao xứ ta, thật đáng tiếc! 

    Theo Báo Đại đoàn kết

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ