Cô gái trẻ tình nguyện lên đường vì bình yên Tổ quốc
Thứ năm , 05/03/2026 14:30
Thứ năm , 05/03/2026 14:30
Giữa những ngày đầu xuân mới, khi không khí tòng quân rộn ràng lan tỏa khắp các xã, phường ở Đắk Lắk, chuyện cô gái trẻ Phạm Thị Ngọc Khiêm (SN 2001, ở thôn Liên Thạch, xã Sơn Thành) tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân làm nhiều người xúc động.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thôn Liên Thạch, Ngọc Khiêm là con duy nhất trong nhà. Trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, Ngọc Khiêm được tạo điều kiện học tập, trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão cho riêng mình.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn, trước mắt cô là nhiều cơ hội việc làm ổn định nơi thành phố. Thế nhưng, thay vì chọn con đường nhẹ nhàng hơn, Ngọc Khiêm viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, mong muốn được khoác lên mình màu áo của lực lượng bảo vệ bình yên cho cuộc sống.
Đại diện Công an xã Sơn Thành trao quyết định gọi thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân cho công dân Phạm Thị Ngọc Khiêm
Quyết định ấy ban đầu khiến không ít người bất ngờ. Song với gia đình Khiêm, đó là niềm tự hào. Với bố mẹ Ngọc Khiêm, đó là sự dấn thân đầy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Chính sự tin tưởng và động viên của gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để cô gái trẻ tự tin bước vào môi trường mới, nơi kỷ luật và thử thách sẽ rèn giũa bản lĩnh.
Chia sẻ về quyết định của mình, Ngọc Khiêm bộc bạch: “Tôi muốn được rèn luyện trong môi trường kỷ luật để trưởng thành hơn, đồng thời góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên cho nhân dân”.
Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết: Trong số các thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay, Phạm Thị Ngọc Khiêm là nữ công dân duy nhất của xã tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an. Tinh thần tự nguyện và ý thức trách nhiệm ấy rất đáng trân trọng, thể hiện bản lĩnh và lý tưởng sống đẹp của tuổi trẻ hôm nay.
“Hành động ấy cần được biểu dương, lan tỏa rộng rãi trong thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Đắk Lắk vì bình yên của Tổ quốc, tiếp nối truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, viết tiếp những câu chuyện cống hiến đầy ý nghĩa của tuổi trẻ trong thời kỳ mới”, ông Đạt nhấn mạnh.
Tố Như
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây