A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tiễn biệt vị tướng đầu tiên của buôn làng Tây Nguyên

08:00 | 15/01/2018

Thiếu tướng Y Blốc Êban, cán bộ tiền khởi nghĩa, vị tướng đầu tiên của núi rừng Tây Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 97.

Thiếu tướng Y Blốc Êban và vợ lúc sinh thời.

Rạng sáng ngày 13/1, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Y Blốc Êban, cán bộ tiền khởi nghĩa, vị tướng đầu tiên của núi rừng Tây Nguyên đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 97, tại nhà riêng thôn 5, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sau thời gian lâm bệnh và vì tuổi cao, sức yếu. 

Cùng ngày, Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã viếng tang Thiếu tướng.

Thiếu tướng Y Blốc Êban sinh năm 1921, tại buôn Chư Dluê, thị xã Buôn Ma Thuột trong một gia đình có 7 anh chị em. Là con trai út, nên từ nhỏ Y Blốc Êban là người chịu nhiều thiệt thòi nhất khi mới được 2 tuổi thì cha qua đời. 

Chưa tròn 15 tuổi, Thiếu tướng Y Blốc Êban bị bắt vào lính khố xanh, làm phục dịch và sau đó làm gác tù tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. 

Tại đây  ông Y Blốc Êban đã được những chiến sĩ cách mạng đang bị giam cầm nơi đây giác ngộ, nhanh chóng đi theo lý tưởng cách mạng, trở thành cơ sở cách mạng của ta. 

Ngày 22/8/1945, ông Y Blốc Ê ban đã dẫn đầu Trung đội lính khố xanh, biến buổi chào cờ của Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng lên thành cuộc mít tinh ủng hộ cách mạng và giành chính quyền về tay nhân dân. 

Năm 1954, Y Blốc ra Bắc. Ông vinh dự được gặp Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; được bồi dưỡng thêm về lý tưởng cách mạng, nhất là tinh thần đại đoàn kết dân tộc. 

Năm 1958, ông trở lại chiến trường Tây Nguyên giữ trọng trách Phó Tư lệnh rồi Quyền Tư lệnh Quân khu VI. 

Năm 1974, ông được thăng quân hàm Đại tá, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm tháng 1/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu, trận quyết chiến chiến lược của chiến dịch Tây Nguyên. 

Đúng 2h3’ sáng 10/3/1975, cùng với các đơn vị bộ đội chủ lực, Y Blốc Êban lãnh đạo quân và dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc nổ súng tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột. 

Đến 10h ngày 11/3/1975, quân ta đã làm chủ hoàn toàn thị xã. Thắng lợi này đã tạo bước ngoặt quan trọng mở màn chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 18/3/1975, Ủy ban Quân quản thị xã Buôn Ma Thuột do Đại tá Y Blốc Êban, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND cách mạng lâm thời tỉnh Đắk Lắk làm Chủ tịch đã ra mắt nhân dân. 

Từ sau ngày giải phóng, đến năm 1982 ông giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Năm 1982, ông nghỉ hưu và được phong quân hàm Thiếu tướng, trở thành người đầu tiên của Tây Nguyên được phong quân hàm cấp tướng lúc bấy giờ.

Nguyễn Tuấn Anh

 

    Nguồn: Daidoanket.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ