TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ người dân khó khăn trong dịch bệnh
09:48 | 05/08/2021
Dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người yếu thế, hộ nghèo, lao động tự do... trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.
Song với tinh thần đoàn kết, chia sẻ, nhiều đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm đã thông qua Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố chung tay thực hiện các việc thiện nguyện nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Ông Y Nói Byă năm nay gần 80 tuổi, ở buôn Alê B (phường Ea Tam) sinh sống bằng nghề nhặt ve chai. Số tiền "nhặt nhạnh" ít ỏi mỗi ngày không đủ trang trải cho cuộc sống của ông và người con trai bị bệnh tâm thần. Rủi ro lại bất ngờ ập đến, đầu tháng 7 mới đây, trong một lần đi nhặt rác, ông bị té gãy chân phải ở nhà nên tất cả đều phải trông nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Tam trao nhu yếu phẩm cho hộ chị H'Lươm ở phường Ea Tam.
Khi TP. Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cuộc sống của cha con ông Y Nói càng khó khăn gấp bội. Vì vậy, khi nhận được lương thực, thực phẩm cùng nhu yếu phẩm thiết yếu từ cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Tam đưa đến tận nhà, ông Y Nói Byă xúc động: “Tôi biết ơn mọi người đã chia sẻ, giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp...".
“Những nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã giúp nhiều người dân giảm bớt gặp khó khăn, tiếp thêm động lực, niềm tin cho các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh". Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột Dương Thanh Trung |
Cũng ở buôn Alê B (phường Ea Tam), ngôi nhà nhỏ của chị H’Lươm Bkrông có đến 4 gia đình với 3 thế hệ cùng sinh sống. Ngày thường, các thành viên trong nhà đi làm thuê, mò cua, bắt ốc để cải thiện bữa ăn, nay TP. Buôn Ma Thuột áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 nên tất cả đều ở nhà. Không có thu nhập, bữa cơm mỗi ngày của gia đình tằn tiện hơn, kèm theo đó là nỗi lo trĩu nặng.
Chị H'Lươm cho biết: “Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chúng tôi chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết. Không đi làm được, không có tiền, ăn uống, sinh hoạt khó khăn. Cũng may, những ngày ở nhà, gia đình luôn nhận được sự động viên, chia sẻ của người thân; chính quyền địa phương thường xuyên hỗ trợ các phần quà nên cũng bớt cực khổ".
Không riêng hai hộ khó khăn trên, nhiều sinh viên đang ở trọ, ở ký túc xá của Trường Đại học Tây Nguyên cũng đã nhận được sự quan tâm của nhà trường, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Tam và các nhà hảo tâm. Em Sakkoummane Vannina, dân tộc Lào, sinh viên lớp Kỹ thuật xét nghiệm K18, Khoa y, Trường Đại học Tây Nguyên chia sẻ: "Dịch bệnh nên em bị "kẹt" không về nước được. Số tiền tiết kiệm vơi dần, lại không đi làm thêm được mà em vẫn chưa biết xoay sở thế nào. Nỗi lo lắng về những ngày sắp tới nhẹ dần khi nhận các phần quà hỗ trợ của chính quyền địa phương gửi đến".
Đại diện Trường Đại học Tây Nguyên trao quà cho sinh viên Trần Thị Linh ở trọ tại đường Y Wang (TP. Buôn Ma Thuột)
Ông Trần Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) cho hay: “Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, sinh viên, lao động tự do sinh sống, nên khi dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến cuộc sống.
Chia sẻ khó khăn với người dân, nhiều nhà hảo tâm đã gửi đến cơ quan Mặt trận phường kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Trung bình mỗi ngày có hơn 100 phần quà, đa phần đều không để lâu được, nên chúng tôi vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch, vừa đi hỗ trợ người dân kịp thời, với phương châm không để ai gặp khó khăn, đặc biệt là thiếu lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu”.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột trong gần 2 tuần qua, 21 phường, xã trên địa bàn thành phố đã nhận được trên 3,2 tỷ đồng, 81 tấn rau củ quả, 718 suất quà, 6 tấn gạo, 27 thùng mì tôm, 200 bộ đồ bảo hộ, 200 thùng nước uống… hỗ trợ cho hàng nghìn người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các điểm chốt phòng, chống dịch trên địa bàn.
Nguyễn Gia
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Huyện Ea Súp: Trên 400 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 (05/08/2021)
- Để lây lan dịch Covid-19, 1 trưởng trạm y tế bị đình chỉ chức vụ (05/08/2021)
- Thơm thảo nghĩa tình “bầu bí thương nhau” (05/08/2021)
- Người dân xã Ea M’doal (huyện M’Drắk) tự giác phòng dịch (05/08/2021)
- Huyện Cư M’gar: Kích hoạt 15 khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 (05/08/2021)
- Trung tâm Y tế huyện Krông Búk điều trị 26 bệnh nhân COVID-19 (04/08/2021)
- Đắk Nông cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 (04/08/2021)
- Xe tải “luồng xanh” chở 50 tấn gạo lật ngang gần cầu Đắk R’tíh (04/08/2021)
- Tặng quà cho các khu cách ly tập trung tại xã Quảng Hiệp và Ea M’droh (huyện Cư M'gar) (04/08/2021)
- Một gia đình tự nguyện nấu 480 suất cơm hỗ trợ người dân khu cách ly (04/08/2021)
- Huyện Lắk: Tặng quà cho người dân đang cách ly tập trung (04/08/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Ngày 24/4, học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN