Nghị lực vượt khó của hai cô học trò mắc bệnh hiểm nghèo
14:55 | 12/01/2018
Dù mắc bệnh hiểm nghèo, không may mắn có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác,...
... gia cảnh lại vô cùng khó khăn nhưng hai em học sinh ở huyện Ea H’leo và Buôn Đôn luôn cháy bỏng ước mơ được tiếp tục đến trường học tập để trở thành người có ích cho xã hội.
Vượt qua nỗi đau bệnh tật, nuôi ước mơ thành bác sĩ
Từ nhiều năm nay, em Đoàn Việt Hà (10 tuổi, trú thôn 11, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) xem bệnh viện là nhà vì đều đặn tháng nào em cũng phải đi truyền máu để duy trì sự sống.
Khi mới sinh, Việt Hà cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, khi lớn lên em bắt đầu có những biểu hiện như: da xanh xao, chậm ăn, hay bị ngất.., gia đình đưa đi khám mới biết là Hà bị bệnh thiếu máu thể nặng. Từ đó, đều đặn tháng nào bố mẹ cũng phải khăn gói đưa Hà đi truyền máu, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con. Hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, cả gia đình chỉ có 5 sào cà phê năng suất không ổn định, bố mẹ em phải đi làm thuê, làm mướn đủ mọi việc để nuôi ba đứa con. Mặc dù chi phí truyền máu được miễn phí, song mỗi tháng gia đình Việt Hà cũng phải tốn gần 2 triệu đồng tiền thuốc men, đi lại ở bệnh viện. Có nhiều lúc túng bấn, bố em để đến tháng thứ hai mới đưa con đi truyền máu thì Hà bị sốt cao, ngất liên tục.
Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng em Đoàn Việt Hà rất chăm học.
Mặc dù đã gần 10 tuổi, nhưng Hà trông bé nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Bệnh tật như vậy nhưng Hà vẫn luôn cố gắng học tập với ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho các trẻ em nghèo. Nhưng mong ước đến trường của Hà cũng chẳng thể trọn vẹn vì tháng nào em cũng phải đi truyền máu. Do mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh, không thể chữa trị dứt điểm nên Hà có lẽ sẽ phải gắn bó với bệnh viện, với việc truyền máu suốt đời để duy trì sự sống. Khó khăn, bệnh tật như vậy nhưng cô học trò nhỏ này vẫn quyết tâm đến trường để thực hiện ước mơ.
Ước mơ đến trường của cô học trò Êđê mắc bệnh hiểm nghèo
Năm học lớp 3, em H’Ly Ênuôl (ở buôn Yang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; học sinh lớp 6A Trường THCS Võ Thị Sáu) bỗng nhiên xuất hiện những cơn đau đầu vật vã. Ban đầu mẹ em chỉ mua thuốc giảm đau về cho con uống, rồi sau đó được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn. Đến năm lớp 6, khi cơn đau đầu khiến H’Ly sưng đỏ mắt, em được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh nốt vôi – nhu mô não cặn sừng trán não thắt bên trái. Các bác sĩ cho biết, bệnh có thể chữa khỏi nhưng phải chuyển viện vào TP. Hồ Chí Minh, nơi có đầy đủ trang thiết bị giải phẫu.
Tuy nhiên, do nhà quá nghèo, H’Ly không thể tiếp tục chữa trị. Gia đình lại đưa em về nhà. Mỗi khi khỏe lại thì em lại đến trường. Nhưng những cơn đau thường xuyên khiến việc học tập của em luôn bị gián đoạn. Dù sức khỏe yếu nhưng em rất chăm học, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của trường.
Em H’Ly Ênuôl.
Ước mơ đến trường của H’Ly luôn đứng trước nguy cơ phải chấm dứt bất cứ lúc nào vì hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Trong gia đình, ngoài H’Ly còn có hai cậu em trai song sinh cũng đều mắc bệnh, một em bị sứt môi hở hàm ếch tới tận vòm họng, một em bị thiểu năng trí tuệ. Chán nản vì bệnh tật của các con, ba em bỏ nhà đi lang thang. Gia đình H’Ly không có ruộng rẫy, cũng không có đất ở, phải dựng một ngôi nhà tạm bợ diện tích chừng 40 m2 ở nhờ trên đất nhà họ hàng. Cả nhà phải ngủ chung trên chiếc giường cũ chật chội. Hằng ngày, mẹ em phải đi làm thuê làm mướn. Dù bệnh tật nhưng ngoài giờ học, H’Ly phải làm việc nhà và chăm sóc các em.
Vất vả, bệnh tật là vậy nhưng H’Ly chưa bao giờ nguôi ước mơ được đi học để trở thành bác sĩ. Cô bé học trò Êđê giàu nghị lực tâm sự: “Mọi khó khăn em đều cố gắng vượt qua hết. Em chỉ mong khỏi bệnh để giúp đỡ mẹ nhiều hơn và cố gắng học tập thật tốt, trở thành bác sĩ về buôn làng chữa bệnh cho bà con”.
Nguyễn Ngọc - Minh Nhật
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Giáo dục: Bỏ gốc chăm ngọn (15/01/2018)
- Làm rõ nhiều bất cập của ngành giáo dục (15/01/2018)
- Cô giáo và những đề tài khoa học thân thiện với môi trường (15/01/2018)
- Huyện M'Đrắk: Còn nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí về giáo dục (15/01/2018)
- Chương trình giáo dục mới: Văn hết thuộc lòng, toán gắn thực tiễn (13/01/2018)
- Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ ăn trưa (12/01/2018)
- Chính sách đối với giáo viên mầm non (11/01/2018)
- Thi tốt nghiệp THPT quốc gia: Hồi hộp chờ đề minh họa (11/01/2018)
- Giáo viên mầm non vùng dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí tài liệu học tập (11/01/2018)
- Năm 2018, nới rộng xét tuyển đại học (10/01/2018)
- Những ngôi sao tháng Giêng năng động (09/01/2018)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/05 đến ngày 02/06/2024
- Hệ thống TT Tiếng Anh IELTS BMT tuyển dụng nhận sự chi nhánh tại thành phố Buôn Ma Thuột & thành phố Gia Nghĩa
- Nỗ lực hoàn thành các công trình, dự án chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh
- Tín hiệu vui trong thu hút đầu tư
- Đắk Lắk: Phát hiện đối tượng chuyên chế tạo, mua bán súng qua mạng xã hội
- Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị hướng dẫn sử dụng đất không thích hợp của dự án cao tốc
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “Cúp VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Chờ đợi những màn so tài đỉnh cao
- Huyện Lắk chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng công trình kênh dẫn và trạm bơm buôn Mã
- Vòng đấu thứ 3, Giải hạng Nhì quốc gia 2024 chủ nhà Đắk Lắk gặp Kon Tum: “Rào cản” áp lực tâm lý
- Đề xuất gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất trong năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN