A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Công an viên thừa nhận đánh dân tại hội trường thôn

16:26 | 10/07/2014

Sau khi được công an viên đưa về hội trường thôn làm việc, sáng hôm sau người nhà đến thì thấy ông Thâu (43 tuổi, trú thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk) nằm bất tỉnh, trên người đa thương tích và tử vong sau đó.

Ngày 10/7, liên quan đến cái chết bất thường của ông Nguyễn Hữu Thâu (43 tuổi, trú thôn Xuân Tây, xã Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk) nghi can trộm cắp bị chết sau khi làm việc với công an xã, thượng tá Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết vẫn đang tạm giữ Lê Viết Hùng (57 tuổi, công an viên thôn Xuân Hòa, xã Phú Xuân) để tiếp tục điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Thâu bị gãy 3 cái răng, nhiều vết thương khắp cơ thể, đặc biệt vùng mặt, đỉnh đầu và phần đầu bên trái bị chấn thương kín, tụ máu dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu ông Lê Viết Hùng khai nhận vào đêm 3/7 ông cùng 3 người khác tại thôn Xuân Hòa đưa ông Thâu về hội trường thôn.

Ông Thâu được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi

Sau đó, ông có dùng tay tát nhiều cái vào mặt nạn nhân do ông Thâu đã uống rượu, khai báo quanh co. Lúc bị ông Hùng đánh, có 2 lần nạn nhân ngã đập đầu vào thành ghế và nền nhà. 

Thấy ông Thâu quá say nên ông Hùng khoá cửa hội trường thôn đi về. Sáng hôm sau, công an xã phát hiện ông Thâu bị thương nặng nên cùng gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não

Thượng tá Bôn cho biết  cơ quan công an đang làm rõ các tình tiết khác của vụ án nên chưa khởi tố bị can đối với ông Hùng.

Khải Hoàng

    nguồn: news.zing.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ