A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

CLB bóng đá Dak Lak - phấn đấu trụ hạng

07:10 | 02/04/2014

Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia (QG) - Kienlongbank 2014 đã chính thức khởi tranh, đội tuyển bóng đá Dak Lak (nay là CLB bóng đá Dak Lak) cũng đã xuất trận với mục tiêu tối thiểu là "trụ hạng thành công" ở mùa giải đầu tiên lên chơi ở sân chơi chuyên

Là tân binh của giải hạng Nhất, lại không có "ngoại binh" trong đội hình nên chỉ tiêu mà ngành TDTT giao cho đội bóng xem ra khá khiêm tốn song cũng là thách thức lớn…

Phận “nhà nghèo”...

Có người so sánh vui rằng: “Nhắc tới bóng đá Dak Lak người ta liên tưởng đến cậu học trò nghèo vượt khó học giỏi. Quả thật “nói chẳng ngoa” bởi ở mùa giải hạng Nhì QG 2013 vừa qua khi các đội bóng khác đều có các Mạnh thường quân tài trợ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí vài tỷ đồng thì Dak Lak là đội bóng duy nhất được nuôi bằng “bầu sữa” Ngân sách Nhà nước. Mặc dù tiền bạc ít ỏi nhưng các cầu thủ Dak Lak đã thi đấu với quyết tâm cao vì màu cờ sắc áo và họ đã thành công khi giành quyền thăng hạng Nhất, mang niềm vui đến cho người dân tỉnh nhà.

Sau khi thăng hạng, bước vào sân chơi chuyên nghiệp, cũng giống như bao đội bóng khác, Ban lãnh đạo đội bóng Dak Lak đã lên kế hoạch “thay máu” lực lượng để nâng cao chất lượng đội hình. Hơn một nửa quân số từng giúp cho bóng đá Dak Lak thăng hạng đã phải ra đi tìm bến đỗ mới do không thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn tại giải hạng Nhất, chỉ còn lại một số gương mặt nổi trội như thủ môn Ngô Văn Nhựt, đội trưởng Lê Viết Mẫn, tiền vệ Huỳnh Văn Ly, tiền vệ Nguyễn Văn Ngọ… Ông Võ Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh kiêm Trưởng đoàn bóng đá Dak Lak cho biết: “Với lực lượng cũ, Dak Lak khó lòng trụ vững tại sân chơi chuyên nghiệp. Môi trường ở giải hạng Nhất QG khác hẳn với giải hạng Nhì, ở đây không chỉ có sự khắc nghiệt mà còn là sự thể hiện đẳng cấp và trình độ của từng đội bóng qua từng trận đấu”.

Các cầu thủ CLB bóng đá Dak Lak tập luyện trên sân Buôn Ma Thuột.

Những ngày đầu năm mới 2014, không khí ở Trung tâm Huấn luyện thể thao tỉnh nhộn nhịp hơn trước sự xuất hiện của hơn 30 tân binh từ mọi miền trong nước đến xin thử việc. Những buổi tập của đội tuyển bóng đá Dak Lak sôi động hẳn lên, tính chuyên nghiệp được nâng cao rõ rệt. Ông Võ Thành Danh cho biết thêm: “Sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới ở Trung tâm Huấn luyện đã làm tăng tính cạnh tranh trong toàn đội bóng, cạnh tranh giữa các cựu binh và tân binh giàu kinh nghiệm để giành một suất đá chính. Tuy nhiên, cần có thời gian để những con người từ nhiều vùng, miền cùng thi đấu vì màu cờ sắc áo và có được tiếng nói chung trên sân bóng”. Trong số hơn 13 tân binh về CLB trong thời gian qua không có cái tên nào nổi bật. Có chăng điểm nổi bật nhất ở mùa giải năm nay chính là sự xuất hiện của HLV Lư Đình Tuấn - cựu HLV đội tuyển bóng Sài Gòn Xuân Thành.

Trong số 8 đội bóng tham gia giải hạng Nhất QG 2014 thì Dak Lak là 1 trong 3 đội bóng (cùng với CLB bóng đá Huế và Sana Khánh Hòa) không có bất kỳ ngoại binh nào trong đội hình, trong khi đó các đội bóng khác đều sở hữu từ 1 đến 2 cầu thủ ngoại có chất lượng. Nguyên nhân là do khó khăn về tài chính, bởi chi phí cho việc ngoại binh lên đến 30-40% tổng kinh phí hoạt động của đội bóng trong một năm. Tuy nhiên, đội Dak Lak vẫn tự tin về chất lượng cầu thủ nội bởi nguồn cung cầu thủ đang rất dồi dào…

Tất cả vì mục tiêu: Trụ hạng!

Dak Lak là nơi có truyền thống về bóng đá khi đã từng tham dự giải đấu chuyên nghiệp từ những năm đầu thập kỷ 90. Dù những năm gần đây, Dak Lak luôn thi đấu chật vật ở giải hạng Nhì song vẫn nhận được sự quan tâm của địa phương và chiếm được lòng tin từ người hâm mộ tỉnh nhà. Điều đó khiến toàn thể đội bóng cảm thấy phấn khởi. Tại buổi lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhất của CLB bóng đá Dak Lak, HLV Lư Đình Tuấn cho rằng Đội bóng chỉ đặt mục tiêu “trụ hạng thành công” tại mùa giải đầu tiên trước khi nghĩ đến chỉ tiêu cao hơn ở những mùa giải sau. Đội bóng có thể thắng, có thể thua nhưng tinh thần thì phải luôn chiến thắng. Với lực lượng hiện có và những gì đã chuẩn bị, tôi tin rằng Dak Lak sẽ đạt được mục tiêu”. Thay mặt toàn thể đội bóng, tiền vệ - Đội trưởng Lê Viết Mẫn đã hứa với lãnh đạo ngành TDTT tỉnh: “Tất cả các cầu thủ dù đến từ nhiều nơi nơi khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng hội tụ về đây dưới màu áo Dak Lak. Toàn đội sẽ thi đấu tốt để đáp lại sự quan tâm từ phía địa phương cũng như không phụ lòng tin người hâm mộ”.

Tính từ đầu mùa giải, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã thi đấu 4 trận, một ở Cup QG và ba trận ở hạng Nhất 2014 và đạt thành tích cũng “không đến nỗi nào”. Tại trận đấu mở màn giải hạng Nhất QG 2014 trên sân vận động Buôn Ma Thuột, các cầu thủ Dak Lak đã cống hiến cho người hâm mộ môn thể thao vua phố núi một trận đấu hay, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp. Ở trận đấu này, đội chủ sân Buôn Ma Thuột phải tiếp đón XSKT Cần Thơ đối thủ được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vé thăng hạng lên V-League mùa tới bởi đang có trong tay nhiều cựu tuyển thủ như: thủ môn Thế Anh, trung vệ Huy Hoàng, hậu vệ trái Văn Trương, tiền vệ Thanh Phúc, tiền đạo Ngọc Thanh; lại còn đang sở hữu 2 cầu thủ ngoại thuộc hàng chất lượng là tiền vệ Mustapha K.O.Essuman và tiền đạo Souleymane Diabate. Mặc dù được đánh giá yếu hơn về mọi mặt và phải thi đấu trong tình thế “10 chống 11” từ phút thứ 75 của trận đấu do cầu thủ Nguyễn Hồng Quân (số 9) bị truất quyền thi đấu song kết thúc 90 phút, đội Dak Lak vẫn giữ nguyên được mành lưới. Ở lượt thi đấu thứ 2, Dak Lak phải hành quân xuống miền Đông Nam bộ khi tiếp đón đối thủ cũng mạnh không kém XSKT Cần Thơ là Xi măng Fico Tây Ninh. Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Dak Lak đã thể hiện được lối chơi chặt chẽ và giành chiến thắng với tỷ số 1-0 với pha lập công của cầu thủ Nguyễn Văn Ngọ (23). Lượt trận thứ 3, đội bóng tân binh Dak Lak có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Tự Do của CLB bóng đá Huế. Đây được xem là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 đội bóng "con nhà nghèo" của giải hạng Nhất QG năm nay vì đều không có ngoại binh trong đội hình thi đấu. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều, các cầu thủ Huế đã thể hiện thứ bóng đá nhịp nhàng, kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến và liên tiếp dồn ép đối phương từ phút đầu khai cuộc. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ Dak Lak phải nhận thất bại với tỷ số 1-3. Thất bại trước CLB bóng đá Huế đang cho thấy lối chơi phòng ngự phản công của đội Dak Lak chưa thực sự phát huy được tác dụng. Ngoài ra, rất nhiều cầu thủ trong đội chưa đủ thể lực để “cày” hết 90 phút…

Khách quan mà nói mục tiêu trụ hạng ở sân chơi chuyên nghiệp không phải là nhiệm vụ quá xa vời với CLB bóng đá Dak Lak hiện nay. Tuy nhiên, để làm được điều đó, HLV Lư Đình Tuấn cùng các học trò phải tạo sự kết dính trong lối chơi cũng như giữ vững được tinh thần của toàn đội…

 Thế Hùng

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ