A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

“Hùm xám” gục ngã

07:09 | 01/05/2014

Thảm bại 0-4 trước Real Madrid ngay tại thánh địa Allianz Arena, Bayern Munich vỡ mộng trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi vô địch kể từ khi cúp C1 đổi tên thành Champions League

Cuộc tái đấu với Real Madrid trên sân nhà Allianz Arena tưởng như rất đáng chờ đợi nhưng có vẻ như sau thất bại 0-1 tại Bernabeu cách đây 1 tuần, HLV Pep Guardiola chẳng rút ra được kinh nghiệm nào để đối phó với Real. Kết quả là 3/4 bàn thua ở trận lượt về xuất phát từ điểm yếu cố hữu trong lối chơi tiki-taka, đó là chống bóng bổng kém và thường bị động khi gặp mẫu tiền đạo tốc độ như Ronaldo hay Gareth Bale.

Sergio Ramos lập công biến Bayern Munich thành cựu vương Champions League Ảnh: Reuters

Sergio Ramos lập công biến Bayern Munich thành cựu vương Champions League Ảnh: Reuters

Cả hiệp 1, Bayern thực hiện được 3 cú dứt điểm của A.Robben và F.Ribery nhưng đều thiếu chính xác. Đội chủ sân Allianz Arena kiểm soát 64% thời gian trận đấu, dứt điểm 19 lần nhưng đa phần là sút xa, không làm khó thủ môn Casillas. Trái với lối chơi rườm rà của Bayern, HLV Ancelotti đã dạy cho đồng nghiệp Guardiola nghệ thuật phòng ngự phản công nhanh, dựa trên tốc độ của các siêu sao để giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1.

Bắt đầu từ cú sút xa suýt thành bàn của Gareth Bale ở phút thứ 9, đội khách Real đã nhận ra “hùm xám” chống bóng bổng kém giống hệt Barcelona thời còn Guardiola dẫn dắt. Kết quả là chỉ trong 20 phút đầu tiên, Sergio Ramos đã sớm an bài kết quả trận đấu bằng 2 pha đánh đầu hạ thủ thành Neuer, thủ môn được ca ngợi là người bắt hay nhất thế giới hiện tại. Sau khi đã khiến Bayern choáng váng, buộc phải dồn hết đội hình lên tìm bàn gỡ, nhiệm vụ phản công nhanh giao cho Ronaldo và Bale đã đơn giản hơn nhiều.

Được chờ đợi sẽ vượt qua kỷ lục ghi 14 bàn của Messi, Ronaldo đã kịp lên tiếng với pha dứt điểm ở phút 36 sau khi nhận được chuyền như đặt của Bale. Khi một nửa số khán giả ở sân Allianz Arena chán nản bỏ về cũng là lúc Ronaldo gia tăng thêm kỷ lục với bàn ấn định chiến thắng 4-0, đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Champions League (16 bàn).

Cách đây hai năm, chính S.Ramos và C.Ronaldo sút hỏng luân lưu khiến Real bị Bayern loại ngay tại sân Bernabeu. Hai năm sau, bộ đôi này lập công chuộc lỗi bằng 2 “cú đúp” tại sân Allianz Arena, nhấn chìm Bayern bằng tổng tỉ số 5-0 sau hai lượt trận. 

“Sát thủ” bóng đá Đức

Lần lượt loại Schalke 9-2 (vòng 16 đội), Borussia Dortmund 3-2 (tứ kết) và Bayern Munich 5-0 ở bán kết, Real chính là “sát thủ” thứ thiệt với làng bóng Đức ở sân cỏ châu Âu mùa này. Đội bóng Tây Ban Nha sẽ có mặt ở chung kết sau 12 năm và tràn đầy hy vọng vươn tới kỷ lục vô địch lần thứ 10 ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu.

Đông Linh

    Nguồn:Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ