Đánh chết vợ rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn và khóc thương
08:35 | 05/04/2019
Sau khi đánh vợ trọng thương, trên đường chở vợ đi cấp cứu, thấy vợ đã tử vong nên đối tượng đã tạo hiện trường giả của một vụ tại nạn giao thông.
Sáng 5-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã di lý nghi phạm Mã Minh Thu (55 tuổi, ngụ xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Khu vực đối tượng Thu tạo hiện trường giả
Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 31-3, 1 người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, vợ của ông Thu) tử vong trên đường liên xã, đoạn qua cầu số 1, buôn Bling, xã Cư M’Gar) với nhiều vết máu trên đầu, bên cạnh là chiếc xe máy.
Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thấy vụ việc có nhiều tình tiết đáng ngờ, không giống một vụ tai nạn giao thông nên Công an huyện Cư M’Gar đã trình báo lên các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk để cùng phối hợp điều tra.
Đưa đối tượng Thu về chòi rẫy để khám nghiệm hiện trường
Thiếu tá Nguyễn Hữu Điệp, cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, với các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an nhận định đây là một vụ án mạng. Sau khi rà soát, khoanh vùng nhiều đối tượng thì đối tượng tình nghi nhất là chồng của bà Xuân. Tuy nhiên, sau khi đưa về cơ quan công an làm việc, đối tượng Thu một mực chối tội, giả vờ đau xót trước cái chết của vợ và cho rằng vợ bị tai nạn giao thông.
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi
Sau hơn 3 ngày tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được, cuối cùng đối tượng Thu đã thừa nhận hành vị phạm tội của mình. Tại cơ quan công an, đối tượng Thu khai nhận ngày 31-3, hai vợ chồng Thu vào làm rẫy ở buôn Bling (xã Cư M’Gar). Đến tối cùng ngày, bà Xuân chửi chồng nhiều giờ liền nên đối tượng Thu đã lấy một gậy sắt đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu vợ.
Thấy vợ bị tương nặng, đối tượng Thu dùng xe máy chở vợ đi cấp cứu nhưng khi đến đoạn đường trên thì phát hiện vợ chết nên tạo giả hiện trường vợ bị tai nạn giao thông.
Sau đó, đối tượng Thu chạy bộ về chòi rẫy lau chùi vết máu, thu dọn hiện trường, chôn cây sắt gây án sau vườn, rồi đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).
CÁC TIN KHÁC
- Bạn đuối nước, 5 học sinh giấu người lớn vì sợ… "công an bắt"? (05/04/2019)
- Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Cư M'lan (05/04/2019)
- Triệt phá nhóm cho vay "cắt cổ" với lãi suất lên đến 365% (05/04/2019)
- Quý I-2019: Huyện Krông Búk xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự (05/04/2019)
- TAND TP HCM thông báo đính chính án phí vụ ly hôn của "vua cà phê" (05/04/2019)
- Phạt hành chính 109 triệu đồng hai cửa hàng kinh doanh đồng hồ nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ (05/04/2019)
- Nổ súng tại quán nhậu, khách hỗn loạn tháo chạy (04/04/2019)
- Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án đưa, nhận hối lộ và khai thác trái phép rừng cộng đồng bon Bu Koh (04/04/2019)
- Quảng Thành, trộm đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản trị giá gần 150 triệu đồng (03/04/2019)
- Hiệu trưởng bắt tay giáo viên bớt xén tiền hỗ trợ học sinh nghèo (03/04/2019)
- San lấp mặt bằng, dựng nhà trái phép dọc quốc lộ 28 diễn biến phức tạp (03/04/2019)
- Tiêu dùng phù hợp - thêm “động lực” cho tăng thu ngân sách
- Tài xế công nghệ, shipper cần đóng BHXH
- Bắt giám đốc HTX Thanh Bình
- Huyện Krông Bông: Thiệt hại hơn 4,9 tỷ đồng do hạn hán
- Ống thép luồn dây điện IEC 61386: Giải pháp an toàn và tin cậy cho hệ thống điện
- Ống luồn dây điện Cát Vạn Lợi đạt chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD - Bảo vệ an toàn cho công trình xây dựng
- Cám cảnh người thanh niên bị tai nạn nuôi mẹ tâm thần
- Bộ Công Thương nói về cung ứng điện trên cả nước
- Cảnh giác với chiêu trò mạo danh “trại hè lính cứu hỏa” để lừa đảo
- Giá xăng RON95 tăng 78 đồng/lít, dầu diesel giảm 36 đồng/lít
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN