Sau 15 năm tham gia kháng chiến, năm 1973, ông Nguyễn Viết Kim xuất ngũ trở về quê hương Hà Tĩnh, xây dựng gia đình với cô du kích địa phương Nguyễn Thị Hai. Sức ép của bom đạn trong những năm chiến tranh khiến sức khỏe của ông ngày càng giảm sút, gánh nặng dồn lên vai bà và các con. Năm 2000, gia đình ông chuyển vào sinh sống, lập nghiệp tại thôn Ea Ksô A, xã Ea Nam, huyện Ea H’leo. Do cuộc sống quá khó khăn nên căn nhà tranh tre, vách nứa sau bao năm mưa gió đã ngày càng xuống cấp, xiêu vẹo nhưng vợ chồng ông cũng chưa có điều kiện sửa chữa lại. Sẻ chia trước khó khăn đó, năm 2013, từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huyện Ea H’leo đã hỗ trợ gia đình ông 50 triệu đồng, xã Ea Nam 7 triệu đồng, anh em dòng họ giúp đỡ thêm để xây dựng căn nhà Tình nghĩa rộng 36 m2, với tổng trị giá 80 triệu đồng. Không những vậy, vào dịp 27-7 hằng năm, vợ chồng ông (đối tượng có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương) còn được các cấp, ngành, địa phương thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng quà, cấp phát thuốc bổ… “Những việc làm nghĩa tình đó đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền, người dân địa phương đối với gia đình chính sách, giúp chúng tôi có thêm niềm tin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, ông Kim bộc bạch.
Vào dịp 27-7 và Tháng Thanh niên tình nguyện năm nay, căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Chuyên (vợ lão thành cách mạng) ở thôn Tân Đông, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc dường như ấm áp hơn bởi tiếng trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của lãnh đạo UBND huyện và các bạn đoàn viên thanh niên. Từ ngày ông Hồ Đình Thám – chồng bà mất (năm 2004) đến nay, bà ở một mình bởi 2 con đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Tuy vậy, bà vẫn không cảm thấy hiu quạnh vì ngoài sự quan tâm, lui tới chăm sóc của con cháu, bà còn nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên, tặng quà vào dịp lễ, Tết của các ngành, đoàn thể địa phương và bà con hàng xóm. Bà Chuyên thổ lộ: “Chính sự chân thành, gần gũi của mọi người đã giúp tôi cảm thấy ấm lòng và tìm được niềm vui trong cuộc sống ở tuổi xế chiều”.
Phong trào toàn dân giúp đỡ, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công đã trở thành hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thiết thực; có 184 xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đơn vị, tổ chức, người dân trên địa bàn chung tay chăm lo cho đối tượng chính sách có công. Nhờ vậy, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 37,2 tỷ đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ; đã hỗ trợ xây dựng 915 căn nhà Tình nghĩa; nâng cấp, sửa chữa 637 căn nhà; trao tặng 481 sổ tiết kiệm cho các đối tượng; 53 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều đã được nhận phụng dưỡng. Bên cạnh đó, bằng nguồn kinh phí Trung ương và địa phương, tỉnh đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ; tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 81 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Hàng chục nghìn gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế; con em gia đình chính sách được hưởng ưu đãi trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm... Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện đầy đủ chế độ tặng quà, điều dưỡng cho các đối tượng; tổ chức đưa đoàn người có công tiêu biểu đi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Để tưởng nhớ công lao to lớn của cha ông trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, vào dịp 27-7 hằng năm, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” tại khắp các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Mỗi ngọn nến, nén hương đã được thắp lên bằng cả tấm lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc.
BÌNH LUẬN