A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cô nữ sinh " Tí hon" giàu nghị lực

09:26 | 12/10/2015

Nhắc tên Lê Thị Ly Na, người dân xóm 6, xã Hòa Khánh (TP. Buôn Ma Thuột) ai cũng tấm tắc khen cô bé ngoan hiền, học giỏi dù luôn phải chống chọi với bệnh tật.

Sinh ra chưa tròn 1 tuổi, Lê Thị Ly Na (học sinh lớp 12A5 Trường THPT Hồng Đức, TP. Buôn Ma Thuột) mắc phải căn bệnh hội chứng thận hư khiến chiều cao chỉ dừng lại con số 90 cm. Vượt qua bệnh tật, Ly Na nỗ lực hết mình vươn lên trong học tập, suốt 11 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện làm ấm lòng cha mẹ, được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục.

Ly Na giúp mẹ nhặt rau.

Chị Hồ Thị Phụng, mẹ Ly Na, kể: “Vợ chồng tôi mới đưa cháu Ly Na ra Quy Nhơn trị bệnh về. Cháu bị nổi mẩn ngứa toàn thân, rồi phát mủ, đau nhói. Cháu hay đau ốm lắm. Năm lên 1 tuổi, cháu bị sốt cao, khó thở, người sưng phù, chữa trị ở Bệnh viện tỉnh không đỡ nên phải chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ kết luận cháu bị mắc hội chứng thận hư phải nhập viện theo dõi, điều trị dài hạn. “Còn nước còn tát”, vợ chồng tôi bán hết nhà cửa, xe cộ,… thậm chí vay nóng gom tiền lo cho con. Được thời gian, bệnh đỡ dần, gia đình đưa cháu về nhà chăm, hằng tháng xuống tái khám mua thuốc. Mỗi lần nghe bác sĩ nói có loại thuốc mới là vợ chồng tôi lại gom tiền, mua cho bằng được mong cháu nhanh khỏi. Cũng vì uống thuốc nhiều quá, hay bị bệnh nên Ly Na lớn không nổi, gần 18 tuổi mà cao chưa được 1 mét”. Dù thường xuyên đau ốm nhưng Ly Na rất chăm học, quyết tâm bám trường bám lớp. Trừ lúc ốm đau, còn lại ngoài giờ học ở trường, em đều chủ động mở sách tự học, bài nào không hiểu em nhờ bạn, nhờ thầy cô chỉ dạy chứ không đi học thêm. Do người hay mệt nên chiếc giường ngủ kiêm luôn bàn học, lúc khỏe, Ly Na ngồi học, lúc mệt em có thể vừa nằm nghỉ vừa đọc sách. “Lúc bệnh tái phát, người em đau lắm, em chú tâm đọc sách, giải bài cho quên cơn đau. Tình thương của ba mẹ chính là nguồn động lực giúp em vượt qua bệnh tật, chinh phục con chữ. Em sẽ cố học thật giỏi để không phụ công ba mẹ”, Ly Na tâm sự.

Nỗ lực vươn lên trong học tập của Ly Na đã được đền đạp bằng thành tích 11 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, cô khen bạn mến. Tuy nhiên khi được hỏi về ước mơ tương lai, mắt em rưng rưng: “Em muốn thi vào trường Y bởi từ nhỏ, em ước trở thành bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người. Nhưng… em sợ không thực hiện được. Bệnh em hay phát đột ngột không thể rời bàn tay chăm sóc gia đình dù chỉ một ngày. Em buồn lắm”. Nói đến đây Ly Na ôm mẹ nức nở. Cô giáo Hà Thị Ngọc Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 Trường THPT Hồng Đức nhận xét: “Ly Na là học sinh ngoan hiền, học giỏi. Dù thể trạng sức khỏe yếu, nhưng ít khi nào em nghỉ học trừ lúc đi khám bệnh và đặc biệt chưa bao giờ đi học muộn. Nhờ vậy, Ly Na luôn đạt thành tích cao, được xếp trong top 5 về học lực của lớp. Hy vọng em có đủ sức khỏe để thực hiện mơ ước của mình”.

 Phương Khánh

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ