A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bị cáo giàn giụa nước mắt khi nhắc đến cái chết của em trai

14:42 | 19/07/2014

Ngày 18/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử công khai với bị cáo Bùi Quang Tuấn (42 tuổi, ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Nhớ lại chuyện cũ từng bị Hiền dùng dao cứa cổ mình, Bùi Quang Tuấn đã đâm một nhát dao chí tử khiến em trai tử vong tại chỗ.

Ngày 18/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử công khai với bị cáo Bùi Quang Tuấn (42 tuổi, ở xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Tuấn là anh trai của Bùi Tuấn Hiền. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Năm 2008, trong cơn say, Tuấn về nhà quậy phá gia đình nên Hiền có dùng dao cứa vào cổ khiến nạn nhân phải nhập viện. Kể từ đó, anh em họ hay mất đoàn kết, gây lộn cãi nhau.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa.

Ngày 2/3/2014, Tuấn đi uống rượu say xỉn về nhà, sau đó đi xuống bếp lấy cơm để ăn thì gặp anh Hiền cũng từ trong bếp đi ra. Nhớ lại chuyện trước đây Hiền dùng dao cứa cổ mình nên Tuấn chạy đi lấy con dao rồi đâm một nhát trúng vào vùng vai phải khiến người đàn ông này gục chết tại chỗ.

Sau 3 ngày bỏ trốn, Tuấn đến công an xã Ea Kênh đầu thú.

Tại phiên xử, thẩm phán đặt câu hỏi vì sao là anh em mà không đoàn kết làm ăn lại cầm dao đâm chết em trai, bị cáo 42 tuổi cúi đầu rồi dàn dụa nước mắt.

Nhận thấy bị cáo ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội của mình, HĐXX tuyên phạt Tuấn 20 tù về tội Giết người.

Khải Hoàng

    Nguồn: news.zing.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ