A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phá băng trộm két sắt liên tỉnh

03:36 | 27/04/2013

Ròng rã gần hai tháng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an tỉnh Đắc Lắc bắt giữ bốn đối tượng trong băng trộm liên tỉnh đã đột nhập Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện Sông Hinh, Phú Yên phá két sắt trộm gần 3 tỷ đồn

 

VỤ TRỘM BẠC TỶ 

Sáng 20-10-2012, chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1987, nhân viên kế toán nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện Sông Hinh) đến công ty làm việc. Khi mở cửa phòng, chị Mơ phát hiện hai két sắt của công ty đã bị cạy phá, cửa két bị đập bung. Kiểm tra, công ty phát hiện 2,521 tỷ đồng tiền mặt vừa lĩnh ở ngân hàng về chưa kịp chi trả cho nông dân đã bị mất. Ngoài số tiền trên, 55 chỉ vàng và 16 triệu đồng mà nhân viên nhờ thủ quỹ cất giúp trong két cũng “bốc hơi”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cử một tổ công tác gồm trinh sát, điều tra viên khẩn trương khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp điều tra. Dấu vết để lại hiện trường cho thấy, trước khi đột nhập nhà máy, kẻ trộm đã có sự quan sát, toan tính, chuẩn bị kỹ. Thời điểm đột nhập là vào ngày nghỉ cuối tuần. Sau khi trèo tường, cạy cửa vào phòng kế toán, bọn chúng dùng xà beng phá hai két sắt. Cạy két nhỏ không có tiền, chúng phá két lớn hơn. Lấy được tài sản, chúng cho hết vào túi rồi trèo tường ra ngoài theo hướng cũ, lên xe của đồng bọn đã chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát trong đêm tối. 

SA LƯỚI

Trao đổi với Công an các tỉnh khu vực Tây Nguyên, điều tra viên biết thời điểm này ở Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum... cũng xảy ra nhiều vụ đột nhập phá két sắt trộm tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Phối hợp với Công an tỉnh Đắc Lắc xác minh, trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng gồm: Đặng Thanh Hải (SN 1978), Nguyễn Hữu Lực (SN 1987), Hồ Đắc Cường (SN 1987, cùng trú huyện Krông Bông) và Lê Công Hiếu (SN 1992, trú huyện Ma Đ’Rắc, tỉnh Đắc Lắc) có biểu hiện bất minh. Trước ngày vụ trộm xảy ra, bọn chúng “lặn” khỏi địa bàn rồi bất ngờ xuất hiện, tiền tiêu như nước. Nguyễn Hữu Lực, Hồ Đắc Cường, Lê Công Hiếu rủ nhau đến vũ trường uống rượu ăn chơi, Đặng Thanh Hải thì dẫn bồ nhí đi mua sắm, tặng xe tay ga đắt tiền và lao vào đỏ đen. Có hôm, chỉ nửa tiếng đồng hồ cờ bạc, Hải thua 100 triệu đồng. Bị đối thủ chê ít tiền, hắn đã rút tặng đối thủ 5 triệu đồng hẹn bữa sau gặp lại. Khi biết hành vi của mình và đồng bọn bại lộ, ngày 6-12 Nguyễn Hữu Lực đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp 100 triệu đồng, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thấy động, các đối tượng còn lại bỏ trốn nhưng bị công an các tỉnh phối hợp bắt giữ ngay sau đó. Vài tháng sau, Đặng Thanh Hải - tên cầm đầu đã sa lưới tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.  

Các đối tượng khai, để có tiền chơi bời, chúng đã bàn bạc đi trộm tài sản. Sau khi gây ra hàng chục vụ trộm két sắt tại Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, sợ bị lộ chúng chuyển đến Phú Yên hoạt động. Trước đây Lê Công Hiếu lái xe giao nông sản tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện Sông Hinh, nắm rõ địa hình, quy luật sinh hoạt, nơi cất giữ tiền của nhà máy. Ngoài vụ trộm trên, chúng còn đột nhập nhà dân ở thôn 2A, xã Sông Hinh phá két sắt trộm 17 chỉ vàng. Tài sản trộm cắp được chúng chia nhau ăn chơi, cờ bạc, tiêu xài như đại gia. 

Liên quan đến vụ án trên, đến nay Công an tỉnh Phú Yên đã truy thu hơn 450 triệu đồng.

    Theo CA TPHCM

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ