A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Bị hoang tưởng, một người đóng cửa tự thiêu

08:54 | 06/04/2015

Thỉnh thoảng, anh Lạc thấy nhiều người cầm dao truy sát mình nên đã nhiều lần tự tử. Lần này anh Lạc đóng cửa tự thiêu.

Hiện trường nơi anh Lạc tự thiêu

Trước đó, chiều 4- 4, một số người dân thấy cháy tại nhà anh Lạc nên hô hào chạy đến dập lửa nhưng khi đến nơi mới biết anh Lạc đã đóng cửa tự thiêu. Mọi người đã cố gắng lao vào giải cứu nhưng do cửa bị khóa trong nên khi khi đưa được anh Lạc ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong.

Bà Lê Thị Giao (68 tuổi, mẹ anh Lạc) đau đớn cho biết: Lạc mắc chứng bệnh hoang tưởng, nhiều lần cứ nghĩ có người cầm dao truy giết. Năm 2012 và 2014, anh Lạc đã từng uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được phát hiện kịp thời nên qua khỏi. Trưa 4-4, anh Lạc cũng đã đóng cửa, không cho bất kỳ ai vào nhà. "Biết Lạc bị bệnh nhưng gia đình quá khó khăn nên không thể đưa đi chữa trị"- bà Giao nói trong nước mắt.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Lạc

Gia đình đang tổ chức đám tang cho anh Lạc

Còn theo ông Ngô Tiến Xếp, trưởng thôn 14, gia đình anh Lạc thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Anh Lạc và vợ là chị Lưu Thị Hồng thường xuyên đau ốm bệnh tật. Hàng ngày, chị Hồng phải đi lượm ve chai để nuôi chồng và 2 con nhỏ. Dù khó khăn nhưng 1 cháu học rất giỏi, năm vừa rồi đạt học sinh giỏi cấp huyện. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã vận động người dân quyên góp được hơn 7 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho anh Lạc.

 

Tin - ảnh: C. Nguyên

    nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ