A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Sự thật về vụ việc hàng chục học sinh rủ nhau tắm sông bị chết đuối

12:38 | 15/05/2013

Sáng 14-5, thông tin hơn 30 học sinh lớp 6A trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau tắm tại hồ chứa nước gần thủy điện Sêrêpôk khiến nhiều em bị đuối nước đã gây rúng động dư luận.

Theo thông tin trả lời báo chí của ông Trần Văn Nhượng, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được hung tin trên, các cơ quan chức năng đã tích cực tìm kiếm các học sinh. Đến 12g trưa cùng ngày (14-5), lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 4 em học sinh. Lãnh đạo huyện cũng đã trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban liên quan đến thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn.

Một nhân chứng là ông Hồ Mý, trú tại thôn 6, xã Eaw Er cho biết, khoảng 8g ông đang làm việc ở gần đó thì thấy một nhóm học sinh vài chục em xuống khu vực hồ tắm... Một lúc sau một tốp học sinh chạy lên bờ la hét. Ông Mý và một số người dân lập tức chạy xuống, vớt được 4 thi thể học sinh...

Cách đây một năm, 34 người đã thiệt mạng cũng tại dòng sông Sêrêpôk.

Theo thông tin của chị Trần Thị Tính, 34 tuổi, mẹ của cháu Trần Đức Cảnh, học sinh lớp 6 trường THCS Hồ Tùng Mậu, vào lúc 9g30 sáng 14-5, khi nghe tin dữ, nhà trường và các phụ huynh đã đi tìm nhưng không thấy tung tích của 35 em học sinh ở đâu. Theo chị Tính nhận định, địa điểm tử nạn của các học sinh nói trên nằm trên sông Sêrêpôk, huyện Buôn Đôn. Một cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Buôn Đôn tham gia tìm kiếm cứu hộ cho biết, các em học sinh này sau khi thi xong sớm (lúc 8g sáng) đã rủ nhau đi bộ vào hồ chứa nước thủy điện Sêrêpôk 4 chơi. Do đang bắt đầu mùa mưa, con đường mòn vốn là đường lớn bị ngập dưới lòng hồ, một số em đã bị thụt chân xuống hố sâu. Do số học sinh này đi chơi tự phát, không có tổ chức nên chưa thể ước lượng chính xác có bao nhiêu em học sinh đã đi xuống khu vực lòng hồ. Đến trưa 14-5, thông tin từ tỉnh Đắk Lắk xác định, trong số 6 em được vớt lên có 4 em tử vong, một em đã trở về nhà, một em đang được cấp cứu tại BV đa khoa huyện Buôn Đôn. Cùng lúc này, hàng trăm phụ huynh vẫn tập trung ở cạnh sông Sêrêpôk để tìm kiếm tung tích các em. Chị Tính cũng cho biết, sáng nay con chị đi thi xong cũng đi cùng 35 bạn ra hồ chơi nhưng cháu không lội xuống lòng hồ. Dù sau đó con đã trở về, nhưng chị Tính vẫn chưa hết hoảng hốt.

Bốn em bị nạn được xác định danh tính gồm: Nguyễn Thị Bình An, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Lê Thị Ngọc Huyền, Ngô Thế Hiệp đều sinh năm 2001, cùng học lớp 6A trường Hồ Tùng Mậu và cùng trú tại huyện Buôn Đôn. Cha của nạn nhân Lê Thị Ngọc Huyền cho hay, khi nghe tin nhiều học sinh lớp 6A gặp nạn, ông gọi điện cho con gái rất nhiều nhưng không được. Khi ông tới hiện trường, cơ quan chức năng đã vớt được 3 em, trong đó 2 em đã tử vong. “Mọi người trên bờ rất hỗn loạn. Tôi cố gọi con nhưng vẫn bặt tăm nên nhờ người tiếp tục xuống nước mò. Một lúc sau thì tìm thấy cháu Huyền và một cháu khác. Cả hai chúng nó đã chết...”, giọng cha Huyền nghẹn lại. 

Cuối giờ chiều 14-5, ông Phan Viết Cần, Phó Bí thư Đảng ủy xã Eawr, huyện Buôn Đôn cho biết, CA huyện Buôn Đôn đã đề nghị các gia đình người xấu số xem xét nguyên nhân gây tử vong của các em. Theo ông Cần thì các gia đình nạn nhân không yêu cầu nhà chức trách mổ tử thi. 

Vào lúc 13g (ngày 14-5), thông tin từ BV đa khoa Buôn Đôn cho biết, học sinh  được cấp cứu tại BV là Nguyễn Thị Tường Vy vừa qua cơn nguy kịch và đã uống được sữa. Tuy nhiên, em vẫn bị sốc, chưa kể lại được diễn biến vụ tai nạn thương tâm mình vừa trải qua.

 


Em Nguyễn Thị Tường Vy đã may mắn thoát chết, đang nằm cấp cứu tại BV.


Đến 14g chiều 14-5, lãnh đạo trường THCS Hồ Tùng Mậu khẳng định, có 4 em đã tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, không phải hàng chục em như một số nghi vấn ban đầu. Các bậc phụ huynh học sinh đã giải tán khỏi hiện trường về nhà. Thi thể các em học sinh tử nạn được đưa về để chuẩn bị an táng theo phong tục.

Phó Chủ tịch huyện Buôn Đôn Huỳnh Văn Quang cho biết, thời điểm xảy ra vụ đuối nước khiến 4 học sinh chết đuối thương tâm là vào khoảng 10g30 ngày 14-5. Địa điểm là một eo nước bên đường mòn, sâu khoảng 1,5m, cách nhà máy thủy điện Sêrêpôk 4 khoảng 800m. UBND huyện và Huyện ủy đã họp thống nhất giao cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh tìm hiểu, đề xuất kinh phí hỗ trợ cho gia đình có học sinh gặp nạn. Đồng thời  chỉ đạo ngành giáo dục tới từng gia đình thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các em. Ông Quang cũng cho biết thêm, vụ việc này là một sự hiếu động bất cẩn của các em học sinh. Lãnh đạo huyện đang làm rõ việc vì sao nhà trường cho các em nghỉ học hay cô giáo bỏ lớp không dạy để các em đi chơi.

 

Lễ tang em Lê Thị Ngọc Huyền.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn này, chiều 14-5, UBND tỉnh Đắk Lắk triệu tập cuộc họp khẩn cấp do bà Mai Hoan Niê Kdăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì. 

Trong những nguyên nhân dẫn đến tử vong cho trẻ nhiều nhất hiện nay có thể kể đến là tai nạn đuối nước. Tai nạn đuối nước thực sự là một vấn đề gây nhiều lo lắng trong cộng đồng, ảnh hưởng đến tâm lý của mỗi gia đình và nghiêm trọng hơn là đến sự sống còn và phát triển của trẻ em. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước nhưng phần lớn chủ yếu vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh và nhà trường chưa giám sát trẻ một cách chặt chẽ hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, để con trẻ tự do vui chơi. Bên cạnh đó, môi trường không đảm bảo an toàn cho trẻ có khắp nơi, đặc biệt ở Đắk Lắk với điều kiện tự nhiên nhiều sông suối, ao, hồ, đây chính là mối hiểm họa tiềm tàng gây tai nạn đuối nước. Đến bao giờ việc tổ chức dạy bơi cho trẻ mới được xã hội và ngành giáo dục quan tâm một cách đúng mức.

    Theo Phapluatxahoi.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ