Ronaldo chẳng nói chơi!
16:09 | 15/01/2015
CR7 hầu như không thay đổi, so với chính anh ngày 25 tuổi, thời mới cập bến Bernabeu. Ronaldo chẳng hề chậm đi theo thời gian.
Ngay sau khi giành Quả bóng vàng (QBV) thứ ba trong sự nghiệp, Ronaldo thốt lên hai điều. Đầu tiên là muốn tiếp tục hưởng cảm giác chiến thắng trong đêm Gala tại Thụy Sỹ nhiều lần nữa.
Và thứ hai, thực sự gây bất ngờ, đó là anh cảm thấy mình như mới 25 tuổi. Ronaldo đang đùa? Có thể, bởi chưa đầy một tháng nữa siêu sao này sẽ bước qua tuổi 30 - điểm mốc đánh dấu sự thoái trào của đời cầu thủ. Khi bước sang ngưỡng này, người ta sẽ dùng kinh nghiệm, hay nói một cách khác là dùng cái đầu để chơi bóng.
Nhưng cách chơi của CR7 kể từ khi lập nghiệp chưa bao giờ thiếu sức mạnh. Từ Sporting Lisbon, Man Utd đến Real Madrid, chân sút này ngày càng nhanh hơn và khỏe hơn. Ngay cả vào thời điểm yếu đuối nhất, phải dưỡng thương một tháng sau World Cup 2014, Ronaldo vẫn không từ bỏ phong cách ấy.
Anh trở lại, lợi hại hơn và cũng ích kỷ hơn: ăn mừng như một đứa trẻ lúc ghi bàn, nhưng sẵn sàng quát tháo đồng đội vì “tội” cá nhân không thèm dọn cỗ cho anh lập công. CR7 hầu như không thay đổi, so với chính anh ngày 25 tuổi, thời mới cập bến Bernabeu.
Ronaldo chẳng hề chậm đi theo thời gian. Điều này được Antonio Gaspar, bác sỹ trị liệu của ĐT Bồ Đào Nha xác nhận. Ông khẳng định: "Một VĐV như Ronaldo có thể dễ dàng duy trì thể lực đỉnh cao đến năm 33-35 tuổi. Cậu ấy rất chuyên nghiệp trong việc chăm sóc bản thân và không bỏ lỡ một thủ thuật nào trong quá trình hồi phục". Thêm một yếu tố quan trọng giúp Ronaldo cảm thấy như đang 25 tuổi là cơ bắp của anh được nuôi dưỡng đầy đủ trong giai đoạn trưởng thành.
Chủ nhân ba QBV chỉ chơi 30 trận trước khi 20 tuổi, ít hơn nhiều so với Messi (gần 100 trận). “Điều này giúp cơ bắp Ronaldo hiện chẳng khác nào của một chàng trai trẻ”, bác sỹ Gaspar bình luận. Ronaldo từng chia sẻ trên tờ AS: “Bí quyết của tôi nằm ở quá trình phục hồi. Sau khi thư giãn bằng các bài tập, tôi thấy mình khỏe hơn bao giờ hết, thậm chí có thể xỏ giày ra sân luôn”. Và giờ thì ai cũng hiểu, Ronaldo đang 25 tuổi chẳng phải điều nói chơi.
HÀ LAN
nguồn: nongnghiep.vn
CÁC TIN KHÁC
- Cầu thủ HAGL thích nghi nhanh (27/01/2015)
- Cơ hội cho Falcao (17/01/2015)
- HAGL - Thanh Hóa: Không để vỡ sân Pleiku (17/01/2015)
- Vovinam vươn tầm khu vực Đông Á (16/01/2015)
- HLV Miura dồn sức cho U23 (16/01/2015)
- Vé HAGL - Thanh Hóa không bán sớm (15/01/2015)
- Vì sao Ro “béo” trở lại sân cỏ ở tuổi 38? (15/01/2015)
- Xếp hạng CLB thế giới: M.U "rớt" 100 bậc! (15/01/2015)
- Xem Ronaldo đòi nợ Atletico (15/01/2015)
- Công Vinh mất “ngôi” (15/01/2015)
- FIFA lại bị tố gian lận phiếu bầu Quả bóng vàng (14/01/2015)
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN