Từ Buôn Ma Thuột đến mùa Xuân giải phóng
Thứ hai , 27/04/2026 14:20
Thứ hai , 27/04/2026 14:20
Hơn 50 năm đã trôi qua kể từ ngày 10/3/1975, nhưng âm vang của “cú đòn điểm huyệt” Buôn Ma Thuột vẫn còn nguyên giá trị lịch sử.
Đó không chỉ là một chiến thắng quân sự đơn thuần, mà là ngòi nổ chiến lược làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch, mở ra thời cơ chiến lược cho đại thắng mùa Xuân, thống nhất non sông.
Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng là vùng đất đóng vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Tháng 3/1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương chính thức quyết định mở Chiến dịch Tây Nguyên, mang mật danh “Chiến dịch 275”, trong đó Nam Tây Nguyên được chọn là hướng tiến công chủ yếu, Buôn Ma Thuột được chọn là điểm đột phá mở đầu chiến dịch tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Sau khi Thường vụ Khu ủy Khu 5 truyền đạt cho Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ra nghị quyết lãnh đạo nhằm phát động nhân dân nổi dậy phối hợp với các lực lượng của Mặt trận Tây Nguyên để triển khai Chiến dịch Tây Nguyên.

Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển, hiện đại và mang bản sắc riêng.
Rạng sáng 10/3/1975, quân ta nổ súng tấn công thị xã Buôn Ma Thuột. Thời điểm đó, với vai trò là Bí thư Thị ủy Buôn Ma Thuột, đồng chí Tô Tấn Tài (thường gọi là Ama H’Oanh) được Thường vụ Khu ủy Khu 5 giao nhiệm vụ vạch kế hoạch đưa lực lượng vào phối hợp với bộ đội chủ lực để giải phóng Buôn Ma Thuột. Nhờ thông thuộc địa bàn, nắm dân, đồng chí Tô Tấn Tài đã chỉ đạo thực hiện công tác vận động chính trị, phát động quần chúng, quy tụ các lực lượng nổi dậy để ủng hộ, hỗ trợ bộ đội đánh bằng mọi khả năng.
Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa bộ binh, xe tăng và pháo binh, lực lượng của ta đã giải phóng được Buôn Ma Thuột. Đến ngày 24/3/1975, toàn bộ địa bàn tỉnh Đắk Lắk được giải phóng hoàn toàn.
Với những đòn tiến công bất ngờ, táo bạo, dũng mãnh... quân dân ta lần lượt giải phóng toàn bộ Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Trung Bộ.
Đồng chí Tô Tấn Tài khẳng định: “Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch trên chiến trường miền Nam, mở ra thời cơ chiến lược để quân và dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.
Sự kết nối giữa “tiếng súng tháng 3” tại Đắk Lắk và “khúc khải hoàn tháng 4” tại Sài Gòn là một mạch ngầm lịch sử xuyên suốt, khẳng định ý chí sắt đá của một dân tộc khát khao hòa bình.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, Chiến thắng Tây Nguyên 1975, Chiến thắng Buôn Ma Thuột luôn là niềm tự hào của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên cũng như của cả nước.
Sau hơn 50 năm giải phóng, Đắk Lắk đã chuyển mình mạnh mẽ từ một tỉnh miền núi nghèo nàn thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây Nguyên. Tỉnh đã đạt thành tựu vượt bậc trên các lĩnh vực. Từ sản xuất thô sơ, Đắk Lắk trở thành “thủ phủ cà phê” của cả nước, đẩy mạnh xuất khẩu và đa dạng hóa cây trồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ. Đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Giáo dục và y tế của tỉnh phát triển, bảo đảm nhu cầu của người dân. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh giữ vững ổn định...
Sau khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Phú Yên (cũ), tỉnh Đắk Lắk ngày càng lớn mạnh. Liên kết rừng - biển đã tạo thế và lực, tạo đột phá thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh thông qua bốn trụ cột chính: phát triển các sản phẩm nông, lâm, thủy sản lợi thế quy mô lớn, chất lượng cao, xuất khẩu lớn; thúc đẩy hoạt động nông nghiệp chế biến công nghệ cao và sản xuất năng lượng tái tạo; xây dựng nền kinh tế đô thị, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi; phát triển dịch vụ - logistics - du lịch dựa trên nền tảng số, kinh tế số, xã hội số.
Phát huy sức mạnh từ Chiến thắng Buôn Ma Thuột, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo xây dựng tỉnh phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Nguyễn Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây