A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Y Jalin Ayun - "Sao mai" của âm nhạc Dak Lak

10:49 | 06/07/2015

Chúng tôi gặp lại Y Jalin Ayun, ngay khi anh vừa trở về nhà của mình tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pak), ...

... sau vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2015 khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vừa được tổ chức tại TP. Buôn Ma Thuột. Y Jalin bật mí, anh đang hoàn thành phần tư liệu về những bài dân ca Tây Nguyên cho dự định sắp tới của mình.

Sinh năm 1990, là người con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em, từ nhỏ Y Jalin đã rất thích thú khi nghe âm điệu cồng chiêng trong những ngày lễ hội của buôn. Đặc biệt, mê những tiết tấu trống vui nhộn, Y Jalin thường xin ông nội lấy mấy cây tre để “đập” trống theo nhịp điệu mà mình cảm nhận được. Trong một lần tình cờ, chú ba trong gia đình đã phát hiện ra năng khiếu của Y Jalin. Từ đó mọi người bắt đầu hướng Y Jalin vào con đường âm nhạc và anh Y Joel Knul (ca sĩ Y Joel) đã trực tiếp dạy từng nhịp trống đầu tiên cho Y Jalin từ năm 7 tuổi… Lớn lên một chút, Y Jalin may mắn được bác Y Moan (NSND Y Moan), là con nuôi của ông bà nội Y Jalin và anh Y Khit Niê chỉ bảo, dạy thêm nhiều nhạc cụ như đàn organ, ghita… Họ cũng là những người đặt nền móng đầu tiên về âm nhạc Tây Nguyên cho chàng ca sĩ này. Cũng chính nhờ âm nhạc mà bước vào thời gian học cấp III, Y Jalin đã có thể tự lập tham gia chơi nhạc tại các đám cưới để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Y' Jaln (thứ 4 từ trái qua) nhận giải Nhất dòng nhạc Nhẹ tại Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2015 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Y' Jaln (thứ 4 từ trái qua) nhận giải Nhất dòng nhạc Nhẹ tại Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2015 khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Năm 2008 sau khi tốt nghiệp cấp III, do điều kiện hoàn cảnh gia đình lúc này còn nhiều khó khăn, nên Y Jalin quyết định đi làm công nhân đóng giày ở Đồng Nai cùng với anh trai. Tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, Y Jalin nhanh chóng kết thân được với nhiều người xung quanh và được một gia đình ở Biên Hòa nhận làm con nuôi. Phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của em anh Phan Cao Quý, là con ruột ba mẹ nuôi, đã tạo điều kiện giúp đỡ Y Jalin thi vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Y Jalin tâm sự: “Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của em. Thực sự em cảm thấy mình rất may mắn khi gặp được nhiều người tốt trong cuộc sống, chính nhờ có họ mà em mới có được thành quả như ngày hôm nay”.

Ngày mà Y Jalin thi vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, anh cũng may mắn thêm một lần nữa khi gặp được những người thầy, cô, như: thầy Tạ Minh Tâm, cô Ánh Tuyết, thầy Anh Bằng… Và câu nói của thầy Tạ Minh Tâm khi Y Jalin thực hiện phần thi của mình: “Con hãy hát như khi con còn ở Tây Nguyên, ở quê nhà của mình vậy đó, hãy coi trong phòng thi là không có ai và hãy hát bằng cả tấm lòng của mình…” đã trở thành tâm niệm của Y Jalin. Thi đỗ vào Nhạc viện lại được thầy Tạ Minh Tâm đích thân dìu dắt, Y Jalin trưởng thành hơn trong từng ngày học tại đây. Nhiều năm liền là sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu của Nhạc viện, lại được sự cổ vũ, khích lệ của thầy cô, bạn bè, Y Jalin đã mạnh dạn tham gia vào nhiều cuộc thi âm nhạc để từng bước khẳng định mình, như: vào năm 2010 đạt Top 8 nam VietNam Idol, giải Nhì Cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2012 do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức...

Một điều khi nhắc đến Y Jalin là nhắc đến những hình ảnh về con người và mảnh đất Tây Nguyên đã được Y Jalin “kể lại” bằng lời ca của mình. Những cánh đồng vàng ươm đang chờ thu hoạch, những buổi chăn trâu, chăn bò, từng bóng cây cổ thụ, cùng các cô gái cười duyên dáng bên bến nước… đã mãi khắc sâu vào tâm trí của Y Jalin mỗi lần hát những bài ca về Tây Nguyên. Đó cũng chính là cảm nhận chung của khán giả khi được nghe “Xôn xang mênh mang cao nguyên Dak Lak”, bài hát đã mang lại cho Y Jalin giải Nhất dòng nhạc nhẹ tại Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc – Giải Sao Mai 2015 khu vực miền Trung và Tây Nguyên và là thí sinh sẽ tham dự vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc diễn ra tại Hà Nội trong tháng 8 tới.

Khi được hỏi về dự định sắp tới, Y Jalin cho biết, với sự giúp đỡ của bạn bè và thầy cô, anh đang có dự định ra một Album đầu tay là “Tìm về nơi tôi thuộc về”, với 7 bài hát về Tây Nguyên, trong đó đặc biệt nhất là sẽ có một số bài hát dân ca của đồng bào Êđê được chính những người già trong buôn, người anh truyền dạy lại. Bên cạnh đó, trong tháng 8 tới, tại vòng Chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc, Y Jalin dự định sẽ hát hai bài, một về Hà Nội, một bài về Tây Nguyên. Y Jalin tâm sự: “Được đứng trên sân khấu và mang tiếng hát của mình đến với công chúng là niềm hạnh phúc đối với em”.

Thiên Ân

 

    nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ