Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026: Khởi đầu hành trình kết nối vươn xa
Thứ sáu , 14/08/2026 07:30
```
Thứ sáu , 14/08/2026 07:30
Lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 chính là điểm hẹn để kết nối người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà phân phối và thị trường; định vị thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên bản đồ quốc tế.
Từ vùng trồng đến chuỗi giá trị
Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Đắk Lắk đã trở thành một trong những địa phương có sản lượng sầu riêng lớn nhất cả nước. Tỉnh đang từng bước xây dựng thương hiệu “Sầu riêng Đắk Lắk” trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có giá trị kinh tế cao và được thị trường trong nước, quốc tế đón nhận.
Qua các lần tổ chức ở quy mô cấp huyện, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk từng bước tạo dấu ấn như một sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại đặc sắc. Năm 2026, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, mở ra cách tiếp cận mới, không chỉ quảng bá trái sầu riêng mà hướng đến kết nối toàn bộ hệ sinh thái ngành hàng.
Nông dân thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Hữu Hùng
Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở VH-TT&DL, lễ hội hướng đến quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk; tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây cũng là dịp phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa, qua đó giới thiệu một Đắk Lắk năng động, giàu bản sắc và đang từng bước hội nhập.
Với người trồng, lễ hội là cơ hội giới thiệu sản phẩm, và xa hơn là kỳ vọng về thị trường ổn định, đầu ra bền vững. “Chúng tôi mong lễ hội giúp nhiều người biết đến sầu riêng Đắk Lắk hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sau lễ hội, doanh nghiệp tìm đến vùng trồng, liên kết lâu dài để nông dân yên tâm đầu tư, chăm sóc cây theo quy trình”, ông Trần Văn Thắng, Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Krông Pắc chia sẻ.
Có thể khẳng định, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không đơn thuần là một hoạt động quảng bá sản phẩm hay một sự kiện văn hóa, du lịch. Đây là dịp để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những thành quả đạt được; đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm đối với tương lai của ngành hàng sầu riêng.
Cơ hội mở rộng cánh cửa thị trường
Trong 16 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm nay, Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng với chủ đề “Hệ sinh thái sầu riêng bền vững” được xem là hoạt động chuyên môn quan trọng, thu hút nhiều cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, hiệp hội và các đối tác trong nước, quốc tế. Mục tiêu là tạo những kết nối thực chất, hướng tới ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường và hình thành các mối liên kết lâu dài.
Sầu riêng Đắk Lắk sẵn sàng vào hội. Ảnh: Hữu Hùng
Cùng với đó là khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP với khoảng 400 gian hàng; chương trình diễu hành 500 xe bán tải mang chủ đề “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”; Lễ hội ẩm thực với 102 món ăn chế biến từ sầu riêng; chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online”. Ngành du lịch cũng xây dựng 6 khung tour và 8 chương trình từ 1 - 3 ngày, kết nối trải nghiệm tại các vườn sầu riêng với điểm đến văn hóa, sinh thái và cộng đồng. Du khách không chỉ thưởng thức trái chín mà còn có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, trải nghiệm đời sống nông thôn và khám phá câu chuyện văn hóa phía sau sản phẩm...
Lễ hội không chỉ đưa người tiêu dùng đến với sầu riêng mà còn đưa câu chuyện về vùng sầu riêng đến với người tiêu dùng. Mỗi trái sầu riêng vì thế không chỉ mang giá trị sản phẩm mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất, người trồng và phương thức sản xuất. Mục tiêu lễ hội hướng tới không chỉ là thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, tăng thời gian lưu trú, giá trị tiêu dùng mà xa hơn là những con số: Bao nhiêu hợp đồng được ký kết, bao nhiêu doanh nghiệp tìm đến vùng nguyên liệu, bao nhiêu mối liên kết được duy trì, bao nhiêu sản phẩm được chế biến sâu, và quan trọng nhất là thu nhập của người trồng có được cải thiện bền vững hay không…
Minh Thuận - Hồng Thúy
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây