A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ấn tượng với chương trình “kể chuyện bằng hình ảnh”

08:29 | 25/03/2014

Cộng đồng người Êđê ở hai buôn Ea Sar (huyện Ea Kar) và buôn Trinh (thị xã Buôn Hồ) được trang bị máy ảnh và chính họ ghi lại những hình ảnh chân thực, sống động diễn ra trong đời sống hàng ngày...

nhằm giới thiệu với mọi người về bản sắc văn hóa độc đáo cũng như việc thực hành sinh kế của mình trong tiến trình phát triển và hòa nhập chung của quê hương, đất nước.

TS Tuyết Nhung Buôn Krông (Trường ĐH Tây Nguyên) giới thiệu văn hóa tộc người Êđê về sự thống nhất trong đa dạng văn hóa Việt Nam

Đó là mục tiêu đặt ra trong Chương trình “Kể chuyện bằng hình ảnh” (Photovoice) do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSee) phối hợp với Bảo tàng tỉnh thực hiện từ tháng 9-2013 đến tháng 8-2014 tại Dak Lak. Qua một thời gian triển khai thực hiện chương trình, đến nay đã có hơn 150/6.698 bức ảnh được tuyển chọn và giới thiệu đến với công chúng.

Giới truyền thông và đại biểu người Êđê tham gia Chương trình Photovoice trao đổi trực tiếp về bản sắc văn hóa và hoạt động thực hành sinh kế của cộng đồng

Đằng sau mỗi bức ảnh là một câu chuyện cụ thể có liên quan mật thiết đến đời sống văn hóa, xã hội và thực hành sinh kế của cộng đồng. Ông Hoàng Anh Dũng - thành viên điều phối Chương trình Photovoice cho rằng: Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chương trình (dự án) hỗ trợ, giúp đỡ các cộng đồng dân tộc ít người trong công tác xóa đói, giảm nghèo bằng nhiều giải pháp kinh tế khác nhau, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao do chưa giải quyết được “gốc rễ” của vấn đề. Theo ông Dũng, “gốc rễ” ở đây chính là văn hóa - yếu tố quan trọng và căn cơ nhất để giúp các cộng đồng các dân tộc ít người phát triển. Chương trình trên lấy văn hóa làm gốc để hướng tới mục tiêu cùng người trong cuộc (Êđê) tìm giải pháp cho việc bảo tồn văn hóa… từ đó từng bước góp phần giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội đặt ra. Hơn thế, thông qua Chương trình Photovoice, đã tạo điều kiện và cơ hội cho người trong cuộc nói lên tiếng nói, quan điểm của mình để gúp các nhà hoạch định chính sách, chính quyền địa phương có cái nhìn đồng hành cùng họ trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trên địa bàn.

Bà H'Lil-Trưởng nhóm thực hiện Chương trình Photovoice ở buôn Trinh nói về văn hóa của dân tộc mình thông qua những bức ảnh

Câu chuyện mà anh Y Tân Mlô kể qua tấm hình là câu chuyện mẫu hệ của người Êđê.

Còn câu chuyện của chị H'Nghi Niê cuốn hút mọi người ở khía cạnh nhân văn thông qua nghi lễ "Uống rượu li biệt" giữa người sống và kẻ đã khuất.

Dự kiến vào trung tuần tháng 4-2014, những bức ảnh được tuyển chọn cùng với những câu chuyện về bảo tồn văn hóa và thực hành sinh kế của người Êđê ở hai buôn Ea Sar và buôn Trinh sẽ được Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường phối hợp với Bảo tàng Dak Lak tổ chức Hội thảo, trưng bày tại Buôn Ma Thuột, sau đó đưa về triển lãm tại hai buôn trên.

Đ.Đ

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ