Những ngày ở vùng bão
08:49 | 20/11/2017
Không quản mọi gian khó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng về những địa phương bị thiệt hại do bão số 12, bám địa bàn nhiều ngày liền, tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Khó khăn nào cũng vượt qua
10 ngày ở lại xã Yang Mao (huyện Krông Bông), nhưng chỉ có chủ nhật (12-11) cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mới tranh thủ được một buổi nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho những công việc kế tiếp.
Đại tá Trần Văn Sánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: tại vùng ảnh hưởng bão trên địa bàn huyện Krông Bông, ngoài huy động lực lượng tại chỗ, từ ngày 6 đến 15-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn cơ động gần 100 cán bộ, chiến sĩ (thuộc các Đại đội: Trinh sát, Thông tin, Tăng Thiết giáp và Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở) xuống các buôn làng để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhân dân xã Yang Mao sửa chữa lại nhà cửa.
Những công việc lặng thầm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sau bão ít ai thấu được: phải làm việc trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt; nơi ở, sinh hoạt thiếu thốn; mưa gió liên tục nên việc tắm giặt khá bất tiện… Với tinh thần “vì nhân dân quên mình”, các anh đã đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả mọi mặt công tác.
Để bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt dài ngày cho bộ đội, đơn vị chia nhỏ lực lượng: tạm trú tại Nhà Văn hóa xã, Trạm Kiểm lâm số 5 (Vườn Quốc gia Cư Yang Sin) và nhà dân. Toàn bộ ghế ngồi của Nhà Văn hóa xã được bộ đội xếp thành giường, tiện cho việc ngủ nghỉ và để vật dụng.
Dù phải nấu ăn trong điều kiện thiếu thốn, nhưng Thượng úy Trần Văn Đông (trợ lý Hậu cần, Trung đoàn 584) và đồng đội vẫn cố gắng bảo đảm ăn chín uống sôi cho gần 100 người. Cách chợ khoảng 3 km, đường xấu, thực phẩm lại khan hiếm nên để có món ăn tươi ngon phục vụ bộ đội, các anh phải dậy từ sớm, mưa gió liên tục nên phải che bạt để nấu nướng, gần như không có giờ nghỉ trưa. Còn với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giúp dân, nhiều bữa cơm, các anh phải thay phiên nhau về ăn; họ tranh thủ từng phút, từng giờ bởi khối lượng công việc luôn chồng chất.
Không chỉ vậy, trong quá trình thu dọn đống đổ nát sau bão lũ, nhiều chiến sĩ bị tôn cắt, hoặc dẫm phải đinh…
Cùng dân khắc phục hậu quả thiên tai
Không để người dân sống cảnh màn trời chiếu đất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng cùng nhiều phương tiện đến các thôn, xã bị ảnh hưởng thuộc các huyện Krông Năng, Lắk, Krông Bông, M’Đrắk, Ea Kar, thị xã Buôn Hồ, TP. Buôn Ma Thuột… để giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đến thăm, động viên gia đình cựu chiến binh Y Soad Niê.
Tại xã Yang Mao (huyện Krông Bông), Đại tá Trương Hồng Mận, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh là người trực tiếp chỉ huy bộ đội tích cực giúp dân bằng tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất. Sát cánh cùng dân vùng bão 10 ngày liền, Đại tá Trương Hồng Mận đã đến thăm từng nhà, nắm chắc tình hình thiệt hại và thông báo gia đình chuẩn bị vật dụng, bộ đội sẽ đồng hành hỗ trợ…
Đại tá Trương Hồng Mận, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh
|
Nói thì đơn giản, nhưng để dựng một nhà sập, các anh phải mất rất nhiều công sức. Chị H’Ơi Niê (buôn Tar) kể lại: sau bão, căn nhà bị cuốn phăng khỏi nền, chỉ còn trơ lại mỗi khung gỗ. Để giúp gia đình tôi làm lại nhà, bộ đội mất gần 2 ngày liền, vừa tháo dỡ, vừa sửa chữa, vừa lợp lại tôn mới. Tấm lòng của các anh giữa vùng bão khiến chúng tôi rất biết ơn.
Không riêng tại gia đình chị H’Ơi Niê, ở vùng bão Yang Mao, màu xanh áo lính có mặt ở khắp các xóm làng, giúp bà con dựng lại nhà cửa, thu hoạch mùa màng, xử lý giếng nước sau lũ; kéo điện thắp sáng. Các anh còn đến từng nhà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân…
Hơn cả trách nhiệm là tình cảm, lực lượng vũ trang tỉnh đã đến thăm, động viên, chia sẻ buồn đau cùng gia đình cựu chiến binh Y Soad Niê (buôn Tar) – nạn nhân bị thiệt mạng sau bão; Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng đã trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình. Trong hoàn cảnh mất chồng, mất hết nhà cửa sau bão, sự sẻ chia của người lính khiến bà H’Giang M’nang (80 tuổi, vợ ông Y Soad Niê) càng trân trọng hơn tấm lòng của bộ đội Cụ Hồ.
Công tác giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 của Bộ CHQS tỉnh đến nay đã cơ bản hoàn thành. Hình ảnh người lính tràn đầy nhiệt huyết, miệt mài giúp dân giữa gian khó đã in đậm trong tâm trí bà con, khiến tình quân dân thêm sâu nặng, đoàn kết. Đó cũng là động lực để họ vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.
Quỳnh Anh
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Thực hiện tiêu chí môi trường ở xã Ea Nuôl: Cần nguồn lực đầu tư (21/11/2017)
- Những quy định mới về BHXH được áp dụng từ 1/1/2018 (21/11/2017)
- Gia cảnh khốn khó của 3 cháu bé bị bệnh nặng (21/11/2017)
- Không khí lạnh tăng cường khắp các tỉnh Bắc Bộ (21/11/2017)
- Trao tiền hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do cơ bão số 12 (21/11/2017)
- Cảnh giác với thủ đoạn lừa cầm sổ đỏ để vay vốn (20/11/2017)
- Hơn 7,2 triệu người được cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hội (19/11/2017)
- Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão (18/11/2017)
- Vẫn tiếp tục mở rộng điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone (18/11/2017)
- Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14 (18/11/2017)
- Liên đoàn Lao động huyện Ea Kar bàn giao nhà Mái ấm công đoàn (18/11/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN