A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ai ngại cảnh tàu xe dịp tết!

08:24 | 06/02/2018

Dù đã tăng cường hàng chục chuyến bay, hàng trăm chuyến tàu và hàng ngàn chuyến xe, thì cảnh chen lấn và bát nháo vẫn diễn ra...

Mỗi năm, cứ đến những ngày giáp Tết là cả xã hội không khỏi bận tâm chuyện di chuyển. Với đặc thù dòng người tha hương cầu thực mỗi năm vẫn không ngừng tăng lên, hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM phải gồng mình gánh chịu áp lực rất lớn về sự di cư tự nhiên theo nhu cầu việc làm.

Hành khách ngồi chờ tới lượt mua vé tàu xe về quê ăn Tết. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày Tết cổ truyền, những người xa xứ lại đi ngược con đường mưu sinh để trở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là một mong muốn không thể nào ngăn cản, được thôi thúc từ chính trái tim mỗi cá nhân. Vì vậy, dù đã tăng cường hàng chục chuyến bay, hàng trăm chuyến tàu và hàng ngàn chuyến xe, thì cảnh chen lấn và bát nháo vẫn diễn ra. Ai cũng sốt ruột tìm kiếm một chiếc vé để được quây quần bên mâm cơm tất niên.

Đường không đã có dịch vụ “giá rẻ”, đường sắt đã có những toa tàu hạng “5 sao”, còn đường bộ cũng đã có xe giường nằm chất lượng cao, nhưng vẫn chưa giúp người dân giảm bớt cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Bởi lẽ, ngành giao thông chưa thể dự báo chính xác và giám sát hữu hiệu các hoạt động của những cơ sở kinh doanh vận tải hành khách trong dịp Tết.

Ở các sân bay, nhà ga hoặc bến xe, vẫn còn tình trạng đứng ngồi la liệt để chờ đợi cơ hội khởi hành về quê ăn Tết. Đáng lo lắng hơn, bên cạnh giá vé được đẩy lên cao gấp đôi, gấp ba bình thường, còn xuất hiện vé giả với nhiều thủ đoạn biến tướng khó lường nhằm móc túi hành khách. Thậm chí, hiện tượng nhồi nhét hàng trăm người trên một chiếc xe 50 chỗ vẫn tái diễn nhiều nơi, khiến dư luận nhức nhối!

Để khắc phục ám ảnh tàu xe dịp Tết, nhiều công ty đã chủ động tổ chức tàu xe đưa rước công nhân về quê. Tại Đồng Nai và Bình Dương, nơi tập trung đông đảo công nhân phục vụ cho các khu công nghiệp, sau ngày 20 tháng chạp luôn có kế hoạch cụ thể cho từng chuyến xe phục vụ người lao động ở miền Bắc hoặc miền Trung. Đặc biệt, tinh thần lá lành đùm lá rách lại được tỏa sáng, khi những nhà hảo tâm tài trợ vé tàu, vé xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc những bệnh nhân nghèo.

Ai cũng biết, dịp Tết luôn mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà xe. Thế nhưng, tiền bạc không thể nào nhấn chìm sự tương thân tương ái của người Việt. Ví dụ, TP.HCM luôn nóng bỏng tàu xe dịp Tết, vậy mà những chuyến xe miễn phí vẫn được thiết kế để chia sẻ với những bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu. Người thờ ơ nhất cũng phải xúc động, khi những bệnh nhân đang chống chọi với sự nghiệt ngã của số phận, được các tổ chức từ thiện chung tay vun vén cho chuyến về quê ăn Tết. Xe lên đại ngàn Tây Nguyên, xe về miệt vườn Cửu Long… được sắp xếp ngay cổng bệnh viện. Bệnh nhân trước khi lên xe còn được tặng quà mừng tuổi và chúc phúc!

Ngày Tết với người Việt rất thiêng liêng. Quê nhà dẫu khốn khó và nhọc nhằn, vẫn là chốn mỗi người muốn quay về trước giao thừa!

LÊ THIẾU NHƠN

    Nguồn: nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ