A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phải chăng hai chữ “cẩn thận” vẫn để ngoài tai các bác tài?

10:04 | 30/06/2023

Mặc dù tai nạn giao thông liên tục được cảnh báo bằng những con số hãi hùng (theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 3.991 vụ tai nạn giao thông,...

... làm 2.343 người chết, 2.773 người bị thương…), nhưng cánh lái xe - những người luôn thường trực đối mặt với nguy hiểm rình rập – dường như vẫn bỏ ngoài tai hai chữ “cẩn thận”.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an: Rạng sáng 24/6/2023, trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát (BKS) TP. Hồ Chí Minh chở theo 3 người khác đã lao vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế xe 5 chỗ và một người ngồi phía trước tử vong ngay tại chỗ, 3 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn ngày 25/6 trên Quốc lộ 34 đoạn qua đèo Vi Ô Lắc, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông (Kon Tum) xe khách BKS 93B-002.72 chở cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá trẻ Quảng Nam đang đổ đèo thì mất phanh, mất lái lật vào ta-luy bên đường. Hậu quả một cầu thủ trẻ tử vong, 3 người khác trên xe bị thương. Hay một vụ khác, ngày 27/6, xe bồn BKS 62H-011.76 chở bê tông lao từ phía sau đến tông vào dòng người đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Võ Trần Chí, huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) khiến 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, nhiều xe máy hư hỏng...

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Rõ ràng, ngay giữa ban ngày, hai chiếc xe to lớn vẫn đâm thẳng vào nhau như bài học hai con dê húc nhau khi cùng qua một chiếc cầu mà trong bài học từ các lớp vỡ lòng đã nhắc. Vẫn biết, đèo Vi Ô Lắc nổi tiếng quanh co nguy hiểm, nếu lái xe cẩn thận về số thấp, đi thật chậm thì làm sao có chuyện một cầu thủ trẻ tài năng bóng đá của tỉnh Quảng Nam phải bỏ dở giấc mơ bóng đá ra đi mãi mãi?… Có trăm ngàn lý do để mỗi lái xe sau khi gây tai nạn biện minh cho nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn nói trên, song bản thân mỗi lái xe rồi sẽ có lúc ngồi nghĩ lại giá như mình ngớt ga đi một tý, giá như mình chịu nhường nhịn một tý, giá như mình cẩn thận một tý…

Trăm ngàn chữ “giá như” sau biết bao tai nạn thương tâm trên cả nước, biết bao nhiêu người chết oan uổng, biết bao người đang sống trong tàn tật, đang oán than số phận không may vì tai nạn giao thông, nhưng dường như vẫn chưa đủ để nhấn mạnh hai chữ “cẩn thận” trong suốt chặng hành trình khi tham gia giao thông.

Giá như các bác tài đều luôn tự nhắc nhở: Hôm nay người bị tai nạn là người khác, nhưng ngày mai có khi sẽ đến lượt mình để có ý thức trách nhiệm hơn trong mỗi vòng quay bánh xe, trong mỗi vòng quay tay lái thì sẽ bớt dần những tai nạn thương tâm...

Trương Nhất Vương

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/phap-luat/an-toan-giao-thong/202306/phai-chang-hai-chu-can-than-van-de-ngoai-tai-cac-bac-tai-0010119/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ