A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Người đàn ông bị bệnh hiểm nghèo, nuôi ba con nhỏ

14:27 | 09/07/2024

Ba đứa con đều đang trong độ tuổi ăn học, vợ bỏ đi, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, anh Nguyễn Thanh Hùng (ở tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar)...

... như rơi vào ngõ cụt khi bản thân anh không thể lao động được, mọi sinh hoạt đều phải nhờ các con nhỏ giúp đỡ.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, năm 2020, khi vợ chồng anh vay mượn để xây dựng xong căn nhà cấp 4 nho nhỏ thì bỗng nhiên vợ anh bỏ nhà đi. Từ đó, anh là lao động chính, là bố đơn thân nuôi ba đứa con nhỏ, con đầu 15 tuổi, con thứ hai 10 tuổi, con thứ ba 8 tuổi. Công việc chính của anh khi ấy là phụ hồ, thu nhập tuy không đều nhưng tiết kiệm chi tiêu cũng tạm đủ trang trải nuôi con ăn học.

Từ đầu năm 2024, anh Hùng thường xuyên đau lưng và chân, sức khỏe suy giảm. Đến bệnh viện khám thì anh được các bác sĩ kết luận bị thoái hóa cột sống thắt lưng, vỡ chỏm xương đùi trái, thoái hóa chỏm xương đùi phải, hẹp khe khớp háng phải, bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim thầm lặng, gan xơ hóa… Bác sĩ chỉ định anh phải thay hai khớp háng thì mới có thể đi đứng, vận động được. Tuy nhiên, chi phí để thay khớp háng khoảng 50 triệu đồng/2 khớp, chưa tính tiền thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm và trang trải ăn uống, tiền xe đi lại... Với hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, đó là số tiền quá lớn.

Anh Hùng di chuyển phải dùng nạng

Sức khỏe suy giảm, giờ anh Hùng không thể đi lại được nữa. Cậu con trai lớn mới 15 tuổi buộc phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền mua gạo nuôi bố và hai em. Mọi sinh hoạt của anh đều phải nhờ các con nhỏ chăm sóc. “Vợ tôi bỏ đi từ khi đứa con út chưa đầy 4 tuổi, bé cứ khóc đòi mẹ suốt, một thời gian sau mới quen. Khi các con lớn dần biết tự giác học tập thì tôi lại mắc bệnh, đứa con đầu phải nghỉ học cách đây hai năm khi đang học lớp 7 để phụ tôi làm mọi việc. Thương các con quá mà tôi chẳng biết phải làm sao”, anh Hùng tâm sự.

Chị Vũ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) cho biết: “Địa phương đã nhận được đơn xin giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hùng, tuy nhiên nguồn Quỹ Vì người nghèo do thị trấn quản lý rất hạn hẹp, trong khi đó, chi phí để anh Hùng được phẫu thuật và điều trị là rất lớn. Các con anh Hùng đều đang tuổi ăn học, cần giúp đỡ lâu dài. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình anh Hùng vượt qua lúc khó khăn nhất”.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Thanh Hùng, tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar), số điện thoại: 039.906.7175. Hoặc Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, số tài khoản: 115000061544 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.

Trung Hải

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/toa-soan-ban-doc/dia-chi-tam-long-vang/202407/nguoi-dan-ong-bi-benh-hiem-ngheo-nuoi-ba-con-nho-14f009a/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ